Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Long Khánh Mừng Lễ Quan Thầy Monica
THÁI XUÂN – “Nước mắt mẹ rơi, Chúa thương nhậm lời”. Trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, vào sáng Chúa Nhật ngày 16/08/2026, gần một ngàn hiền mẫu thuộc trong các giáo xứ thuộc Giáo hạt Long Khánh đã tề tựu về Giáo xứ Thái Xuân để mừng kính trọng thể Thánh nữ Monica – bổn mạng Giới Hiền mẫu Giáo hạt. Đây là dịp để những người bà, người mẹ cùng nhìn lại thiên chức cao quý và kín múc nguồn linh đạo từ người mẹ thánh thiện thành Hippo – Tagaste (nay thuộc Algérie, Bắc Phi).
Khởi đầu ngày hội ngộ là giờ chia sẻ đầy lửa Thánh Thần của Cha Gioan Baotixita Phan Trịnh Long. Dựa trên định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2025-2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Cha đã mời gọi các hiền mẫu khám phá sứ mạng truyền giáo ngay tại “giáo điểm” đặc biệt nhất: chính gia đình mình.
Cha nhấn mạnh rằng, thánh nữ Monica không đi giảng đạo ở những nơi xa xôi, nhưng bà đã trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại khi kiên trì dùng nước mắt và lời cầu nguyện để đưa chồng và con mình là Augustino trở về với Thiên Chúa. Người mẹ môn đệ thừa sai không chỉ lo cho con cái thành đạt theo tiêu chuẩn thế gian, mà quan trọng nhất là giúp chúng “thuộc trọn về Thiên Chúa”. “Truyền giáo đôi khi rất đơn giản là ngồi xuống ăn cơm chung, lắng nghe con cái hay hỏi han chồng sau một ngày mệt mỏi”.
Thánh lễ Tạ ơn: Hồng ân nối kết tình thân
Đỉnh cao của ngày mừng lễ là Thánh lễ Tạ ơn do Cha Quản hạt Long Khánh chủ tế, cùng sự hiện diện của quý Cha đồng tế. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, các bà mẹ được mời gọi bắt chước đức tin kiên vững của người phụ nữ Ca-na-an trong Tin Mừng: nhẫn nại, tin tưởng và không bao giờ bỏ cuộc trước những thử thách của đời sống gia đình.
Hình ảnh thánh nữ Monica một đời âm thầm, chịu đựng những trái tính của chồng và sự lạc lối của con, để rồi cuối cùng được nhìn thấy cả gia đình hạnh phúc trong Chúa, chính là nguồn an ủi lớn lao cho các bà mẹ đang gặp gian truân. Cha chủ tế nhắn nhủ: “Sự bình an của chúng ta không chờ hoàn cảnh thay đổi, mà bắt đầu từ khi chúng ta có Chúa hiện diện trong trái tim để biết tha thứ và yêu thương chân thật”.

Quyết tâm trở nên “Ánh sáng” cho mái ấm
Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị trưởng giới Hiền mẫu Giáo hạt đã dâng lời tri ân quý Cha và cộng đoàn. Các hiền mẫu ra về với gương mặt rạng rỡ, mang theo quyết tâm: không chỉ hô lớn khẩu hiệu “môn đệ thừa sai” mà sẽ thực sự sống điều đó bằng cách thay đổi chính trái tim mình.
Giáo hội luôn tin rằng: “Một người mẹ nên thánh có thể thay đổi cả một gia đình, một gia đình nên thánh có thể làm thay đổi cả một giáo xứ”. Nguyện xin thánh nữ Monica cầu bầu cho những người mẹ luôn giữ vững ngọn lửa mến, để mỗi căn nhà thực sự trở thành một “Hội Thánh tại gia”, nơi tràn ngập tiếng cười và lời kinh nguyện đạo đức.
Nguồn: Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc
Hình ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Hạt Long Khánh
#gpxuanloc #bantin #CôngGiáo










