Giới Gia Trưởng hạt Phú Thịnh mừng Lễ quan thầy Thánh tử đạo Matheu Lê Văn Gẫm tại Gx. Phú Lý
Ngay từ sáng sớm, vượt qua hơn 40km đoạn đường rừng của Chiến khu Đ, đoàn xe đại diện của các ông giới gia trưởng trong 23 giáo xứ toàn hạt Phú Thịnh cùng hướng về giáo xứ Phú Lý, nơi mừng lễ bổn mạng năm nay, cầu nguyện cho giới gia trưởng của giáo hạt.

Trước lễ, Cha Phêrô Đoàn Đức Thăng, đặc trách Giới gia trưởng giáo phận và giáo hạt đã có bài gặp gỡ chia sẻ sinh hoạt nội bộ trong suốt năm qua. Cha cũng chia sẻ phướng hướng năm mục vụ hiện nay với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một thừa sai”, trong đường hướng chung của toàn Giáo hội Việt Nam.

Chia sẻ trong thánh lễ Tin Mừng Chúa nhật 6 Phục Sinh, Cha xứ giáo xứ Phú Lý, Giuse Maria Nguyễn Đức Huy CRM, chia sẻ Lời Chúa cho chúng ta biết yêu Chúa thật là tuân giữ Lời Chúa (Ga 14,15). Trước giờ chúng ta yêu Chúa bằng cái miệng, yêu Chúa bằng cảm xúc nhưng nay Lời Chúa soi sáng cho biết yêu Chúa thật chính là tuân giữ Lời Chúa. Bên cạnh đó, Cha cũng chia sẻ ơn gọi gia trưởng trong các gia đình, một trọng trách đầy khó khăn, rất cần ơn Chúa, hy sinh và chịu đựng mới có thể chu toàn được ơn gọi này.

Cha mời gọi quý ông anh gia trưởng cứ nhìn lên thánh Matthêu Gẫm với tấm gương trung tín với đức tin đến cùng. “Thà chết chẳng thà bỏ đạo Chúa”, lời thánh nhân như gương sáng, động lực hướng dẫn đời sống đạo cho giới gia trưởng chúng ta.

Sau thánh lễ, tất cả cùng chung vui chia sẻ bên nhau trong bữa ăn mừng lễ, đan xen là những tiết mục văn nghệ, cùng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các ông anh gia trưởng.
Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và thánh Matthêu Lê Văn Gẫm ban ơn chúc lành cho giới gia trưởng giáo hạt chúng con. Xin cho tất cả mỗi người chúng con cũng biết trung tín đến cùng trong ơn gọi sứ mạng là gia trưởng trong các gia đình của mình.
Ban truyền thông Giáo xứ Phú Lý
HÌNH ẢNH



















