Giáo Xứ Xuân Đức: 102 Em Thiếu Nhi Lãnh Nhận Hồng Ân Chúa Thánh Thần
DẦU GIÂY – “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” (Is 61,1). Lời ngôn sứ năm xưa đã trở thành tâm điểm của niềm hân hoan tại Giáo xứ Xuân Đức vào chiều Chúa Nhật 16.08.2026 vừa qua, khi cộng đoàn long trọng chào đón Đức Cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh về ban Bí tích Thêm Sức cho 102 em thiếu nhi. Đây là một dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của các em trong đời sống đức tin giữa lòng Giáo hội hiệp hành.
Ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ Xuân Đức đã rộn rã sắc hoa và tiếng nhạc để đón chào vị chủ chăn. Trong nghi thức đón tiếp cuối nhà thờ, Cha chánh xứ Giuse đã trao Thánh Giá cho Đức Giám mục hôn kính – hành động biểu lộ lòng yêu mến Đức Kitô chịu đóng đinh của người kế vị các tông đồ. Việc rảy nước thánh sau đó nhắc nhớ mỗi người về giao ước Bí tích Rửa Tội, quy tụ đoàn dân trong ân sủng của Thiên Chúa.
Cùng hiệp thông trong Thánh lễ có Cha Quản hạt An Bình – Đaminh Nguyễn Văn Triệu, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sự hiện diện của 102 thụ nhân (trong đó có một em đến từ Giáo phận Vinh) là hoa trái của sự hy sinh và nỗ lực dạy dỗ từ quý Cha, quý Thầy và các anh chị Giáo lý viên trong suốt 3 năm qua.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Đaminh dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu là “Đấng được xức dầu” để mang lại ơn giải thoát cho nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng Bí tích Thêm Sức hoàn tất quá trình khai tâm Kitô giáo, tháp nhập các em mật thiết hơn vào Đức Kitô và sai đi làm chứng cho Tin Mừng.
Đức Cha mời gọi các em hãy có “đôi mắt của Chúa Giêsu” để nhận ra những người nghèo khổ xung quanh: không chỉ là những người thiếu thốn vật chất, mà còn là những người “nghèo” về tri thức, nghèo về tình thương hay sa ngã trong đời sống thiêng liêng. Ngài nhắn nhủ: “Chúa mời gọi các con đến với họ bằng ánh mắt cảm thông, lời nói nâng đỡ để lôi kéo họ về với Chúa”.
Đỉnh cao của phụng vụ là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Sau khi các em dõng dạc lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Đức Cha đã đặt tay khẩn cầu và xức dầu thánh (Chrism) trên trán từng thụ nhân. Với ấn tín không thể tẩy xóa, các em chính thức trở thành những “môn đệ thừa sai” mang lửa Thánh Thần vào đời sống hằng ngày.
Niềm vui ngày lễ càng thêm trọn vẹn khi nhìn lại hành trình 22 năm hình thành và phát triển của giáo xứ. Đức Cha cũng đặc biệt tri ân các gia đình đã quảng đại dâng hiến đất đai (tổng cộng hơn 3,4 ha) cho Giáo xứ và Giáo phận để xây dựng tương lai. Đồng thời, ngài cũng khích lệ các Giáo lý viên hãy giữ vững “hồn tông đồ” để dẫn dắt các thế hệ trẻ đến với Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn ràng của niềm vui. Các tân thụ nhân ra về với ngọn lửa hồng ân rực cháy trong tim, quyết tâm trở nên những nhân chứng sống động cho sự thật và tình yêu trong tinh thần hiệp hành của toàn Giáo phận.
Nguồn: Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc
Hình ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Hạt An Bình
#gpxuanloc #bantin #CôngGiáo










