Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài canh tân bộ mặt trái đất này
Vào lúc 9g00 sáng Chúa Nhật, ngày 17 tháng 8 năm 2025, Giáo xứ Thiết Nham đã long trọng cử hành Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức cho 85 em thiếu nhi. Để đến được với ngày hồng ân này, các em đã trải qua nhiều năm kiên trì học hỏi giáo lý, siêng năng sống Lời Chúa và tích cực tham gia các sinh hoạt đức tin trong giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn tận tâm của quý cha, quý sơ, quý anh chị giáo lý viên và sự đồng hành của gia đình, các em đã được vun trồng đức tin, được huấn luyện cả về lý thuyết và thực hành, để tâm hồn đủ điều kiện và xứng đáng lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Đây không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn là hoa trái của tình yêu thương, sự chăm sóc và cầu nguyện từ nhiều người.


Trước giờ cử hành Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ cùng các em thiếu nhi đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị tâm hồn và nghi thức đón tiếp Đức Cha. Sự hiện diện của ngài là niềm vinh dự và là dấu ấn thiêng liêng đặc biệt đối với toàn thể cộng đoàn, nhất là với 85 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong dịp trọng đại này. Ngay từ cổng nhà thờ, bầu khí hân hoan đã lan tỏa khắp cộng đoàn giáo xứ Thiết Nham trong niềm vui đón chào Đức Cha Đa Minh. Từng ánh mắt, nụ cười đều ánh lên sự xúc động, kính mến và biết ơn sâu xa của cộng đoàn dân Chúa dành cho vị mục tử hiền lành, khiêm nhu.

Thánh lễ do Đức Cha Phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh chủ sự, đánh dấu lần đầu tiên ngài về thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thiết Nham. Đồng tế với ngài có Cha quản hạt Giáo hạt Phước Lý, Cha Chánh xứ Phê rô, Cha phó Phê rô, cùng quý Cha đồng tế trong và ngoài giáo xứ. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có sự hiện diện thân tình của quý Thầy, quý Dì, quý chức Ban Hành giáo, các đoàn thể, quý phụ huynh, người đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, tất cả cùng quy tụ trong bầu khí linh thiêng, trang nghiêm, tràn đầy tâm tình tạ ơn và cầu nguyện.

Tiếng ca nhập lễ vang lên, các em thiếu nhi – trong trang phục trắng tinh khôi, xếp hàng ngay ngắn, cung kính cùng đoàn rước tiến vào thánh đường. Bước chân các em hòa nhịp với đoàn đồng tế và với vị chủ tế khả kính, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng, sốt mến.
Hình ảnh Đức Cha Đa Minh tiến bước trong thánh đường, giữa tiếng hát: "Đây vị Thượng Tế, Đấng suốt đời sống đẹp lòng Chúa; vì thế Thiên Chúa đã thề, nhấc Ngài lên trên dân Ngài". Quả thật, sự hiện diện của Đức Cha không chỉ là niềm vinh dự cho giáo xứ, mà còn là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa đang tuôn đổ xuống trên cộng đoàn qua vị mục tử được Người tuyển chọn.

Đức Cha và cộng đoàn thinh lặng ít phút cầu nguyện trước Thánh Thể, sau đó Đức Cha chủ sự Thánh lễ. Trong phần phụng vụ Lời Chúa, bài giảng của Đức Cha Đa Minh đã để lại nhiều tâm tình sâu lắng. Ngài đặc biệt nhấn mạnh vai trò sống động của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu, như nguồn sức mạnh và ánh sáng hướng dẫn mỗi người sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô Phục Sinh. Ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các em thiếu nhi, hãy sống hiệp thông với Hội Thánh, thực thi tình yêu trong gia đình và cộng đoàn, không ngừng hướng về sự sống đời đời là đích đến của người tín hữu.

Sau bài giảng, nghi thức Ban Bí tích Thêm Sức được cử hành cách trang trọng và sốt sắng. Đức Cha đặt tay cầu nguyện và xức dầu thánh, dấu ấn linh thiêng lên trán từng em, như một sự khắc ghi vĩnh viễn của Chúa Thánh Thần nơi tâm hồn, ban cho các em sức mạnh, ơn soi sáng và lòng can đảm để sống đạo giữa thế giới hôm nay.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Trưởng Ban Hành Giáo đại diện cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha, quý cha, quý ban ngành và toàn thể cộng đoàn.

Sau lời cảm ơn của ông Trưởng Ban Hành giáo, Đức Cha Đa Minh đã có đôi lời huấn từ đầy tâm huyết. Ngài bày tỏ niềm vui mừng trước sự trưởng thành của cộng đoàn giáo xứ Thiết Nham, đồng thời chúc mừng Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức hôm nay đã được tổ chức cách long trọng, sốt sắng trong bầu khí phụng vụ trang nghiêm, thánh thiện. Đức Cha ghi nhận sự hiện diện hiệp thông của cộng đoàn trong khung cảnh nhà thờ uy nghiêm, đượm vẻ linh thiêng, cùng với tiết trời mát dịu của buổi sáng Chúa Nhật – tất cả như hòa quyện nên một tâm tình cảm tạ và khẩn cầu Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân trên giáo xứ.

Đặc biệt, Đức Cha nhắn nhủ các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, biết sống tâm tình tri ân Thiên Chúa và cha mẹ qua việc chăm ngoan học tập, biết yêu thương, chia sẻ và góp phần đỡ đần công việc trong gia đình. Ngài khuyến khích các em sống trung thực, can đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày và mạnh dạn loan báo Tin Mừng bằng chính hành động cụ thể.
Kết thúc huấn từ, Đức Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn tiếp tục sống tinh thần hiệp nhất, biết quảng đại hy sinh phục vụ và làm chứng cho Chúa giữa đời. Ngài cầu chúc giáo xứ Thiết Nham ngày càng lớn mạnh trong đời sống đức tin và lòng bác ái, luôn gắn bó trong tình yêu Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng, Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đồng hành, soi sáng và nâng đỡ các em trên hành trình đức tin, để mỗi em luôn biết sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận, trở thành những chứng nhân can đảm và trung tín của Chúa Kitô.
Tin: Ban Truyền Thông Giáo xứ Thiết Nham