NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Giáo xứ Thanh Sơn: Thánh Lễ An Táng và Tiễn Đưa Bà Cố Maria Đặng Thị Phượng

Hôm nay
519
Thánh lễ An táng Bà cố Maria Đặng Thị Phượng – thân mẫu của 2 Cha và 2 Sơ – được cử hành long trọng vào sáng Thứ Năm ngày 13/05/2026 tại Thánh đường Giáo xứ Thanh Sơn.

THANH SƠN – “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ chọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Lời hằng sống ấy đã trở thành niềm an ủi và hy vọng trong Thánh lễ An táng Bà cố Maria Đặng Thị Phượng – thân mẫu của quý Cha và quý Sơ – được cử hành long trọng vào sáng Thứ Năm ngày 13/05/2026 tại Thánh đường Giáo xứ Thanh Sơn. Thánh lễ do chính người con Linh mục của Bà cố là cha Giuse Nguyễn Anh Hùng chủ sự.

Hành trình 82 năm đức tin và tình yêu tự hiến

Bà cố Maria đã hoàn tất cuộc hành trình 82 năm dương thế vào lúc 6g45 ngày 10/05/2026. Cuộc đời Bà cố là một minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ Công giáo Việt Nam đức hạnh: âm thầm, kiên trung và quảng đại. Sinh năm 1930 tại Campuchia, Bà cố đã trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc, từ những ngày bôn ba đồn điền cao su đến khi về Việt Nam lập nghiệp.

Đặc biệt, trong suốt 10 năm vắng bóng người cha trong gia đình, một mình Bà cố đã tần tảo ngược xuôi, từ bán hành tỏi đến chăn nuôi heo gà để nuôi dạy sáu người con khôn lớn. Dù nhà nghèo nhưng các con của Bà không bị đói chữ, và quan trọng nhất là không bao giờ thiếu thốn “chất mặn” của đức tin.

Hoa trái ngọt ngào từ sự hy sinh âm thầm

Thiên Chúa đã chúc phúc cho tấm lòng quảng đại của Bà cố khi gọi bốn người con của Bà bước vào đời sống thánh hiến:

  • Cha Giuse Nguyễn Anh Hùng (Chánh xứ Bắc Thần, Quản hạt Phước Lý).
  • Cha Giuse Nguyễn Tâm Chí (Chánh xứ Đồng Hiệp).
  • Sơ Maria Nguyễn Thị Chí Liên (Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt).
  • Sơ Maria Nguyễn Thị Liên Huyền (Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt).

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Nguyễn Tâm Chí đã xúc động phác họa chân dung mẹ mình – một “người mẹ quê” ít chữ nhưng có trái tim đủ lớn để bao bọc cả gia đình. Bà cố không dạy các con bằng những học thuyết cao siêu, nhưng bằng chính đời sống cẩn trọng trong lời nói, sự tử tế và lòng đạo đức sốt sắng bên bàn thờ gia đình. Gia tài lớn nhất Bà để lại không phải là bạc tiền, mà là lời dặn dò sắt đá: “Lo sống đạo cho tử tế”.

Sự hiệp thông trong niềm hy vọng phục sinh

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và đầy xúc động với sự hiện diện của quý Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ nhiều giáo xứ. Trước đó, Đức cha Chính Gioan Đỗ Văn Ngân cùng quý Đức cha trong Giáo phận đã gửi thư phân ưu và đích thân đến tư gia để cầu nguyện, an ủi tang quyến.

Nghi thức tiễn biệt diễn ra trong niềm tin xác tín rằng: “Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”. Hình ảnh Bà cố Maria nay đã trở về với “bụi đất” nhưng tâm hồn đã được mặc lấy sự sáng láng của niềm hy vọng phục sinh.

Lạy Chúa, xin cho linh hồn Bà cố Maria được nghỉ yên muôn đời trong vòng tay nhân lành của Chúa, như hạt lúa mì đã mục nát để trổ sinh muôn vàn bông hạt cho Giáo hội.


Nguồn: Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc

Hình ảnh: Chu Tien Thu

#gpxuanloc #bantin #CôngGiáo

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc