GIÁO XỨ THANH BÌNH: NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG CHA GIUSE TRẦN THĂNG HƯNG, O.CARM – 25 NĂM KHÚC CA TRUNG TÍN GIỮA ĐỜI DÂNG HIẾN
THANH BÌNH – “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”. Trong bầu khí thánh thiêng và ấm áp của tình gia đình, vào lúc 9g30 Thứ Bảy, ngày 13 tháng 06 năm 2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thanh Bình đã hân hoan chào đón người con ưu tú của quê hương – Linh mục Giuse Trần Thăng Hưng, thuộc Dòng Cát Minh (O.Carm.) – trở về dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 25 năm khấn dòng.
Thánh lễ là một minh chứng sống động cho tinh thần hiệp thông trong Hội Thánh với sự hiện diện của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho kiêm Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam; Đức ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương đến từ Hoa Kỳ, cùng đông đảo quý Cha bề trên, quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ, thân nhân và ân nhân của cha Giuse.
Trước Thánh lễ, Đức ông Gioan Baotixita đã long trọng công bố Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao. Qua đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ưu ái ban Phép lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn xá cho Cha Giuse cùng các tín hữu tham dự Thánh lễ này. Đây là một hồng ân đặc biệt, bảo chứng cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho người tôi tớ đã bền bỉ suốt một phần tư thế kỷ trong linh đạo Cát Minh.
Ơn gọi: Ơn ban và Huyền nhiệm
Trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào ý nghĩa của đời thánh hiến qua chủ đề “Ơn ban và Huyền nhiệm”. Khởi đi từ lời ngôn sứ Giêrêmi: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi” (Gr 1,5), Đức cha khẳng định ơn gọi linh mục và tu sĩ luôn bắt đầu từ sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa.
Giữa bối cảnh xã hội ngày nay đang đối mặt với tình trạng “chảy máu ơn gọi”, Đức cha nhấn mạnh rằng sự trung tín suốt 25 năm của Cha Giuse là một niềm vui lớn cho Giáo hội. Ngài mời gọi các linh mục và tu sĩ trẻ hãy nuôi dưỡng “tình bạn với Chúa Giêsu” và sống trung tín từ những việc nhỏ bé nhất, để có thể giữ vững căn tính giữa những sóng gió cuộc đời.
Hành trình trở về nguồn cội
Với Cha Giuse Trần Thăng Hưng, việc chọn Giáo xứ Thanh Bình – nơi ngài sinh ra và được nuôi dưỡng đức tin – làm nơi mừng Ngân khánh mang một ý nghĩa sâu sắc. Ngài chia sẻ: “Con trở về đây để xin Thiên Chúa đóng ấn nơi đây là nơi bắt đầu hành trình của đời tu”.
Trong tâm tình tri ân, Cha Giuse đã dành những lời cảm động nhất cho thân mẫu của mình. Ngài đã dâng lên mẹ bó hoa tươi thắm như lời tạ ơn vì những hy sinh thầm lặng, những đêm mất ngủ và lời cầu nguyện bền bỉ suốt hơn 30 năm đời tu của ngài. Ngài cũng mời gọi Cộng đoàn cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, đặc biệt là Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tăng và ông cố Giuse đã qua đời.

Cuối Thánh lễ, Đức cha Chính Gioan Đỗ Văn Ngân đã bày tỏ niềm vui khi thấy cộng đoàn cùng nhau cử hành mầu nhiệm Thánh Thể một cách sốt sắng. Ngài nhắn nhủ rằng không khí của những ngày lễ dâng hiến như thế này giúp mỗi tín hữu cảm nếm được niềm vui của tiệc cưới trên trời. Đức cha chúc mừng cha Giuse và khen ngợi giáo xứ có nhiều ơn gọi sống đời thánh hiến. Ngài cũng mời gọi các gia đình tiếp tục nuôi dưỡng và ươm mầm các ơn gọi từ trong chính gia đình.
Thánh lễ kết thúc trong tiếng hát tri ân Đức Mẹ Núi Cát Minh. 25 năm khấn dòng đã qua đi với biết bao thăng trầm, nhưng như lời bài hát tạ ơn, Cha Giuse vẫn luôn xác tín vào tình yêu Chúa: “Tình thương Chúa yêu con từ muôn đời, qua tháng ngày tình Ngài chẳng hề vơi”. Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho hành trình phía trước của ngài, để ngài mãi là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Tin: BTT Giáo Phận
Ảnh : MVTT Gx. Thanh Bình
Livestream thánh lễ : MVTT Hạt Gia Kiệm










