GIÁO XỨ TÂN VINH: NGÂN KHÁNH LINH MỤC CHA ĐAMINH NGUYỄN TRUNG CHÁNH
Hành trình của niềm kiên trì và phó thác
Nhìn lại chặng đường ơn gọi của Cha Đaminh, cộng đoàn không khỏi xúc động trước một hành trình đầy thử thách nhưng rạng ngời đức tin. Bước chân vào Tiểu chủng viện Thánh Teresa (Giáo phận Long Xuyên) từ năm 12 tuổi, sau đó theo học tại Đại chủng viện Thánh Quý (Giáo phận Cần Thơ) vào năm 1973, hành trình dâng hiến của ngài đã trải qua những biến động lịch sử của năm 1975 để rồi gắn bó với Giáo phận Xuân Lộc.
Đặc biệt, Cha Đaminh đã trải qua "25 năm trong chờ đợi" để rồi vào ngày 04.05.2001, ngài chính thức lãnh nhận thiên chức Linh mục. Cột mốc Ngân khánh hôm nay không chỉ đánh dấu 25 năm phụng sự bàn thờ, mà còn là minh chứng cho một trái tim kiên vững, luôn "trông cậy Chúa" trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Người lữ khách trong muôn hồng ân
Trong suốt 25 năm thi hành tác vụ mục tử, Cha Đaminh đã tận tụy dấn thân tại các Giáo xứ Thiên Bình, Thiên Lộc, Văn Hải, Sĩ Phước và hiện nay là Giáo xứ Tân Vinh. Dù ở môi trường nào, thành công hay thất bại, vui hay buồn, ngài luôn sống theo châm ngôn đời linh mục: "Con trông cậy Chúa".
Chia sẻ về hành trình đã qua, Cha Đaminh ví mình như một "lữ khách đi trong muôn hồng ân của Chúa", nơi mỗi bước chân đều thấm đượm tình thương và sự dìu dắt của Đấng đã chọn và gọi ngài. Lời xác tín ấy không chỉ là tâm tình của vị mục tử mà còn là lời khích lệ cộng đoàn hãy biết phó thác mọi sự trong tay Quan phòng của Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô: "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa" (1 Cor 15,10).
Dấu chỉ sống động của tình yêu thương
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng nồng ấm tình cha con. Những lời ca tụng: "Đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời" vang lên như gói trọn tâm tình của người tôi tớ trung thành. Cộng đoàn Giáo xứ Tân Vinh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh thầm lặng của Cha Đaminh, người đã trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa đoàn chiên.
Thánh lễ Ngân khánh khép lại với phép lành bình an, nhưng dư âm của khúc ca tạ ơn vẫn còn mãi trong lòng mỗi người. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn sức mạnh để Cha Đaminh mãi là nốt nhạc thiêng liêng, viết tiếp những trang sử đức tin rạng ngời tại Giáo xứ Tân Vinh và trong lòng Giáo phận Xuân Lộc thân yêu.

HÌNH ẢNH






















