Giáo Xứ Tân Mai – Thánh Lễ An Táng Ông Cố Phêrô Phạm Đông Đình thân phụ của cha Phêrô Phạm Đông Hoà
"Sau cuộc hành trình dương thế 67 năm, với gần 30 năm cống hiến sự nghiệp trong ngành giáo dục, và đặc biệt là trong nhiệm kỳ thường vụ Ban Hành giáo với trách vụ là Phó ngoại. Hôm nay ông đã hoàn thành hành trình dương thế sau nhiều năm cống hiến cuộc đời mình để phục vụ con người và phục vụ Thiên Chúa, Ông cố cũng đã hoàn tất trọn vẹn “mùa Vọng” dương thế của mình để gặp và hiện diện trước toà Chúa. Cùng với ông cố, cộng đoàn chúng ta tạ ơn Chúa vì một cuộc đời cho đi tất cả khả năng tâm huyết và cuộc đời nhận lãnh ân sủng và tình thương mến của mọi người."
Những lời tâm tình đầy yêu thương của Đức cha phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh đã giúp cộng đoàn bước vào thánh lễ an táng Ông cố Phêrô Phạm Đông Đình được cử hành vào lúc 09 giờ sáng ngày thứ Hai 23/12/2024 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Mai. Cùng với Đức cha phụ tá Đaminh còn có sự hiện diện đồng tế của Đức ông Vinhsơn Đặng Văn Tú, cha Vinhsơn Nguyễn Cao Dũng, SCJ – Tổng thư kí Học viện Công giáo Việt Nam, cha Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường – quản hạt Tân Mai cũng là chánh xứ Tân Mai, cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân – quản hạt Hoà Thanh, quý Cha linh tông, quý Cha cùng lớp với cha Phêrô Phạm Đông Hoà và quý Cha. Cùng với quý Cha đồng tế có quý tu sĩ nam nữ, quý Chức Ban Hành giáo Giáo xứ Tân Mai và đông đảo cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ông cố Phêrô.
Giảng trong thánh lễ, Đức ông Vinhsơn đã sơ lược lại cuộc đời của Ông cố cùng với khung cảnh cử hành thánh lễ này: Mùa Giáng sinh đang đến trong niềm vui hân hoan khắp xứ đạo và tang lễ của một người thân trong gia đình, sự đan xen giữa vui mừng và đau khổ.
Để trở nên một người tông đồ của Chúa, theo lời Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo” , Ông cố đã chọn con đường thập giá để bước đi với Chúa Giêsu, với những vất vả trong đời sống gia đình và hoàn cảnh khó khăn của kiếp người. Nhưng nhờ các bí tích làm cho ông trở thành công dân của Hội Thánh, Ông cố đã sống trọn niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, niềm tin ấy đã giúp cho Ông cố “Hành hương trong hy vọng nhờ lời Chúa và Thánh Thể”. Không chỉ là một công dân của Hội Thánh, Ông cố còn là người công dân của trần thế, với những công việc không chỉ là chung quanh tình làng nghĩa xóm, Ông cố còn cống hiến cho ngành giáo dục từ là một giáo viên cho đến thầy hiệu trưởng trong suốt 30 năm. Giống như ông Gióp đã tuyên xưng niềm hy vọng về Đấng Hằng sống giữa những khó khăn, đau khổ và tận dụng phương hướng mà Chúa Giêsu đã phán: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, sẽ được sống muôn đời”. Như vậy, trong bầu không khí của Giáng Sinh, cuộc đời của Ông cố đã mừng biến cố Chúa đến với trần gian và sống bằng đời sống bình thường với tinh thần khác thường của đức tin, để biến đổi cuộc sống của mình trở thành hành trình đi về Nước Trời.
Sau cử hành phụng vụ Thánh Thể, cha Phêrô Phạm Đông Hoà thay lời cho gia đình dâng lời cảm tạ đến quý Đức cha, Đức ông, quý Cha và cộng đoàn đã thăm viếng, nâng đỡ đức tin cho gia đình trong những ngày tang lễ và hiệp dâng thánh lễ an táng. Sau khi cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt, Cha Quản hạt – Chánh xứ Vinhsơn cùng với quý Chức Ban Hành giáo dâng lời từ biệt Ông cố Phêrô và tiễn đưa linh cữu đến Nghĩa trang 1 của Giáo xứ để thân xác Ông cố được an nghỉ, chờ ngày phục sinh trong Chúa.
Thực hiện: Martin Hồ Thiên Lộc – MVTT Giáo hạt Tân Mai