GIÁO XỨ TÂN HIỆP: HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA – TỪ THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG PHỤC SINH
Trong những ngày vừa qua, cộng đoàn Giáo xứ Tân Hiệp - Giáo phận Xuân Lộc, đã cùng nhau bước vào hành trình thiêng liêng nhất của năm phụng vụ: Tam Nhật Thánh và Đại lễ Chúa Phục Sinh. Dưới sự hướng dẫn của Cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Đức Phú, O.P. và Cha phụ tá Martinô Têrêsa Nguyễn Trung Du, O.P., mỗi cử hành đã trở thành một nốt nhạc trong bài ca tạ ơn, nơi Lời Chúa và Thánh Thể thực sự là nguồn nội lực cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hành trình bắt đầu với Thánh lễ Tiệc Ly đầy xúc động, nơi Cha chánh xứ Đa Minh tái hiện cử chỉ khiêm hạ rửa chân cho các tông đồ. Giữa một thế giới đề cao quyền lực, hình ảnh vị mục tử cúi mình phục vụ đã nhắc nhở giáo dân Tân Hiệp về lối sống biết sẻ chia và bao dung. Sau đó, cộng đoàn đã dành những giờ chầu Thánh Thể sốt sắng đến tận đêm khuya, ở lại bên Chúa trong sự thinh lặng của nghĩa tình.
Sang Thứ Sáu Tuần Thánh, bầu khí giáo xứ chìm trong sự trầm lắng để tưởng niệm cuộc thương khó. Những việc đạo đức bình dân như đọc đoạn đóng đinh, rước tượng vác và ngắm 15 sự thương khó đã giúp mỗi người con xứ đạo thấu cảm sâu sắc nỗi đau của Thầy Chí Thánh, để thấy mình luôn mắc nợ nghĩa tình trước một tình yêu hiến tế vô bờ.
Trước khi cử hành Đêm Vọng Phục Sinh, cộng đoàn đã cùng nhau đi lại 14 Đàng Thánh Giá để chiêm ngắm tận cùng mầu nhiệm Thập giá.
Và rồi, giữa bóng tối bao trùm của Đêm Cực Thánh, ngọn lửa mới đã được thắp lên. Ánh sáng từ Nến Phục Sinh lan tỏa đến từng người, xua tan màn đêm của tội lỗi và thất vọng. Qua các bài đọc lịch sử cứu độ, các vị mục tử đã khơi dậy niềm hy vọng về sự biến đổi nội tâm. Lời ca Alleluia vang lên rộn rã chính là lời khẳng định chiến thắng khải hoàn của tình yêu.
Chúa Nhật Phục Sinh, niềm vui ấy được cụ thể hóa bằng cuộc rước kiệu trọng thể quanh khuôn viên giáo xứ. Trong tiếng kèn đồng vang dội và cờ hoa rực rỡ, đoàn rước với sự tham dự của quý tu sĩ và đông đảo dân Chúa đã minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của đức tin tại mảnh đất này. Những nhành hoa tươi thắm và những nụ cười rạng rỡ của cộng đoàn là hình ảnh sống động nhất của việc loan truyền Tin Mừng Phục Sinh. Sau cuộc rước, Thánh lễ đại triều được diễn ra trong sự trang trọng, nhắc nhở mỗi người rằng Chúa đã sống lại thật, và Người đang hiện diện trong từng nỗ lực xây dựng giáo xứ và phục vụ tha nhân của chúng ta. Khép lại những ngày thánh thiêng, mỗi người dân Tân Hiệp trở về cuộc sống thường nhật với một trái tim bừng cháy lửa mến. Đúng như chủ đề mục vụ năm 2026 của Giáo phận Xuân Lộc, Lời Chúa và Thánh Thể đã thực sự trở thành nguồn sức mạnh cốt lõi để cộng đoàn can đảm dấn thân. Mọi sự đóng góp công quả, mọi chút lòng son dâng lên Chúa trong suốt tuần lễ qua chính là minh chứng cho sự hiệp nhất và yêu thương. Nguyện xin ơn thiêng của Đấng Phục Sinh tiếp thêm nghị lực cho quý Cha và toàn thể giáo dân, để niềm vui của ngày đại thắng hôm nay sẽ luôn tỏa rạng trong mỗi nếp nhà, biến cuộc đời mỗi người thành một chứng nhân sống động cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Truyền Thông Giáo Xứ Tân Hiệp










