Giáo Xứ Sài Quất: Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Đaminh Lê Tuấn Vũ

Sáng Chúa Nhật 14/09/2025, Tân Linh mục Đaminh Lê Tuấn Vũ sau khi lãnh nhận hồng ân thánh chức linh mục qua bàn tay phụ tử của Đức cha Gioan, nay trở về Giáo xứ Sài Quất để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo xứ.

Cùng đồng tế với Cha mới Đaminh, bên cạnh quý Cha mới đồng lớp, có Cha Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường – Quản hạt và Chánh xứ Tân Mai là nghĩa phụ, quý Cha quản hạt, quý Cha linh tông, quý Cha thân hữu, quý tu sĩ nam nữ, gia đình ông bà cố và đông đảo bà con giáo dân của Giáo xứ Sài Quất.

Giảng trong thánh lễ, từ bài Tin Mừng mà cha mới đã trích câu “Tấm bánh bẻ ra” (Lc 22,19) làm châm ngôn cho đời linh mục. Cha nghĩa phụ Vinhsơn đã cho cộng đoàn thấy đời linh mục như một hy tế, là tấm bánh luôn bẻ ra để hy sinh phục vụ cho muôn người. Qua bản văn lời Chúa đọc trong thánh lễ cho thấy, người linh mục được chọn giữa muôn người, tuy bất toàn nhưng được dự phần vào chứ tư tế của Đức Kitô, Đấng vừa là tư tế vừa là của lễ. Người linh mục không chỉ dâng những lễ vật là bánh rượu, mà còn phải biết hiến dâng chính bản thân mình.
Với khẩu hiệu linh mục “Tấm bánh bẻ ra”, cha mới đã chọn câu châm ngôn này diễn tả đời linh mục như chính tấm bánh nuôi sống đoàn chiên, sống tinh thần hy sinh phục vụ, trao ban chính mình. Các gương sáng như Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận hay Cha Thánh Gioan Maria Vianney lại càng minh chứng cho hình ảnh linh mục trọn đời phải sống như một của lễ hiến dâng. Cùng với chức linh mục, người giáo dân qua Bí tích Rửa tội, mỗi người đều được tham dự vào chức tư tế cộng đồng và được mời gọi dâng lên Chúa của lễ là những hy sinh, đau khổ, trách nhiệm hàng ngày của riêng mình.
Kết thúc bài giảng, cha Vinhsơn dùng lại câu nói của Đấng Đáng kính Margherita Occhiena nói cùng Thánh Gioan Bosco: “Ngày con chịu chức linh mục là ngày con bắt đầu vác thập giá lên đồi Calvê” như là một lời nhắc nhở về sứ mệnh và trách nhiệm của một linh mục: Chức thánh hôm nay không chỉ là vinh dự mà còn là lời cam kết sâu sắc về việc phục vụ và hy sinh cho Chúa và cho tha nhân.


Sau cử hành phụng vụ Thánh Thể, ông Trưởng Ban Hành giáo đại diện cho Giáo xứ dâng lời chúc mừng Cha mới, gia đình ông bà cố và dâng lời tri ân đến Đức cha Gioan đã thương ban tân linh mục thứ sáu của Giáo xứ. Tân Linh mục Đaminh cũng dâng lời tri ân đến quý Đức Cha, quý Cha cố, quý Cha giáo, quý Cha và những vị ân nhân, thân nhân đã dạy dỗ và hướng dẫn để Cha mới có được hồng phúc là người linh mục của Chúa.
Thánh lễ kết thúc với phép lành với ơn toàn xá từ tay Tân Linh mục Đaminh.




Video và hình ảnh thánh lễ: BTT Giáo xứ Tân Mai
Tin: Martin Hồ Thiên Lộc – CTV BTT. Giáo phận Xuân Lộc










