GIÁO XỨ PHÚ SƠN HÂN HOAN ĐÓN ĐỨC CHA PHỤ TÁ ĐAMINH VỀ KINH LÝ MỤC VỤ: MỪNG 50 NĂM HỒNG ÂN, BỔN MẠNG VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC
Chiều Thứ Bảy, ngày 11/04/2026, cộng đoàn Giáo xứ Phú Sơn đã sống trong bầu khí ngập tràn niềm vui và ân sủng khi được hân hoan chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh Giám mục Phụ tá về kinh lý mục vụ. Chuyến viếng thăm của vị chủ chăn giáo phận càng thêm phần ý nghĩa khi gắn liền với chuỗi sự kiện trọng đại: Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ, mừng kính Thánh Bổn mạng và ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi.
Trong thời tiết nắng và nóng của buổi chiều, khuôn viên Giáo xứ Phú Sơn đã rộn rã tiếng cười nói. Đông đảo bà con giáo dân, các Hội đoàn trong những tà áo dài truyền thống rực rỡ sắc màu đã xếp hàng ngay ngắn để chào đón Đức Cha Phụ tá Đaminh. Bước xuống xe, Đức Cha nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện vẫy tay chào đáp lại những tràng pháo tay giòn giã và ánh mắt hân hoan của đoàn chiên.
Trong chuyến viếng thăm, Đức Cha không chỉ mang đến niềm vui thiêng liêng mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất của giáo dân. Ngài đã trực tiếp trao tặng những phần quà thiết thực (nhu yếu phẩm) cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia của Giáo hội. Trước khi bước vào các nghi thức chính thức, Đức Cha Đaminh cũng đã gặp gỡ Ban Hành giáo và ký sổ lưu niệm tại văn phòng Giáo xứ.

Làm phép Đài Đức Mẹ – Dấu ấn "50 Năm Hồng Ân"
Trước khi cử hành Thánh lễ là nghi thức làm phép Đài Đức Mẹ mới được kiến thiết khang trang. Công trình nghệ thuật này mang dòng chữ lớn "50 Năm Hồng Ân" và "Nữ Vương Ban Sự Bình An", nổi bật với bức tượng Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng ở trung tâm, hai bên là các bức phù điêu mạ vàng khắc họa hình ảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vô cùng trang nghiêm. Đức Cha Đaminh cùng quý Cha đồng tế đã cử hành nghi thức làm phép và rẩy nước thánh, dâng phó chặng đường mới của Giáo xứ trong bàn tay che chở của Mẹ hiền.

Thánh Lễ Tạ Ơn và Mừng kính Thánh Vinh Sơn Bổn mạng
Sau nghi thức làm phép Đài Đức Mẹ, đoàn rước với Thánh Giá nến cao, các em sắp lãnh nhận Bí tích, quý chức và quý Cha đồng tế đã long trọng tiến vào Thánh đường. Băng rôn trước cửa nhà thờ ghi rõ: "Tạ Ơn Chúa - Mừng kính Thánh Vinh Sơn - Bổn Mạng".
Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Dịp kỷ niệm Kim khánh (50 năm) thành lập là khoảng thời gian quý báu để toàn thể cộng đoàn nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Giáo xứ Phú Sơn, đồng thời tri ân các bậc tiền nhân, quý Cha quản xứ đã dày công vun đắp cho đức tin nơi đây.

Hồng ân Thánh Thần – Ban Bí tích Thêm Sức
Niềm vui của ngày lễ được nhân lên gấp bội khi Đức Cha Phụ tá Đaminh cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Sau những lời huấn dụ sâu sắc, Đức Cha đã đặt tay cầu nguyện và xức Dầu Thánh (Chrism) trên trán các em, ban Ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần. Kể từ giây phút này, các em chính thức bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, được mời gọi trở thành những chiến sĩ dũng cảm can trường làm chứng cho Chúa Kitô giữa lòng thế giới.

Thánh lễ khép lại trong niềm tri ân cảm tạ. Dấu mốc "50 Năm Hồng Ân" khép lại một nửa thế kỷ hình thành và phát triển, đồng thời mở ra một trang sử mới cho Giáo xứ Phú Sơn với nhiều hứa hẹn tốt đẹp, tràn đầy sức sống và ân sủng của Chúa Thánh Thần.
Tin, ảnh: MVTT Gx. Phú Sơn.
HÌNH ẢNH






















