GIÁO XỨ NÚI ĐỎ: 69 THIẾU NHI ĐÓN NHẬN ẤN TÍN CHÚA THÁNH THẦN

LONG KHÁNH – “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” (Is 61,1). Lời ngôn sứ năm xưa đã trở thành tâm điểm của niềm hân hoan tại Giáo xứ Núi Đỏ, hạt Long Khánh, khi cộng đoàn long trọng chào đón Đức Cha Chính Gioan Đỗ Văn Ngân về ban Bí tích Thêm Sức cho 69 em thiếu nhi vào ngày Chúa Nhật vừa qua. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp các em tiến sâu hơn vào ơn gọi làm con cái Thiên Chúa và gắn bó mật thiết hơn với sứ mạng của Hội Thánh.
Nghi thức đón tiếp đầy tình mục tử
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên giáo xứ đã rộn rã trong tiếng nhạc và cờ hoa rực rỡ để đón vị chủ chăn của Giáo phận. Trong nghi thức đón tiếp đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa ngay tại cửa nhà thờ, Cha chánh xứ đã trao Thánh giá có tượng chịu nạn cho Đức Giám mục hôn kính – một hành động biểu lộ lòng yêu mến Đức Kitô chịu đóng đinh. Việc rảy nước thánh sau đó diễn tả hình ảnh Đức Giám mục nhân danh Chúa Kitô quy tụ và thánh hóa đoàn dân đã lãnh nhận phép rửa.

Sứ điệp mục tử: Hãy mở cửa khi Chúa gõ
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Gioan đã dẫn dắt cộng đoàn suy niệm sâu sắc về mầu nhiệm Chúa Thánh Thần – Đấng là sự tiếp nối hoạt động của chính Chúa Giêsu trong Giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng Bí tích Thêm Sức không chỉ làm mới lại mối tương quan của mỗi người với Chúa Thánh Thần mà còn biến đổi tín hữu trở thành những chứng nhân sống động của Chúa Kitô phục sinh.
Đặc biệt, Đức Cha dành lời khuyên tha thiết về việc nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng qua Thánh lễ hằng ngày. Ngài nhắc nhở: “Thánh lễ ngày thường vẫn cao trọng và là nguồn sống cần thiết... Chúa không ép buộc, nhưng ai muốn đều có được sự sống đời đời”. Mượn hình ảnh trong sách Khải Huyền (Kh 3,20), Đức Cha nhắn nhủ các em: “Chúa đứng bên cửa Chúa gõ và Chúa chờ, ai mở cửa thì Chúa sẽ vào và Chúa sẽ chung vui dùng bữa với người đó”.

Ấn tín thiêng liêng và sứ mạng chứng nhân
Đỉnh cao của phụng vụ là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Cha chánh xứ đã long trọng giới thiệu 69 em thiếu nhi với Đức Giám mục, chứng nhận các em đã được học giáo lý, thực hành đời sống cầu nguyện và sẵn sàng trở nên chứng nhân của Chúa. Sau khi các em lặp lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội và tuyên xưng đức tin, Đức Cha đã đặt tay cầu nguyện, khẩn xin Chúa Thánh Thần ban bảy ơn xuống trên các các em. Với việc xức dầu thánh trên trán, 69 em thiếu nhi đã chính thức lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, trở nên những chiến sĩ Kitô hữu mạnh mẽ trong đức tin.

Tâm tình tri ân và hướng về tương lai
Cuối Thánh lễ, ông Trưởng ban Hành giáo đã đại diện cho 3.800 giáo dân thuộc 4 giáo họ (Thánh Phêrô, Thánh Đaminh, Thánh Giuse và Thánh Phanxicô Xaviê) dâng lời cảm tạ Đức Cha, quý Cha và quý giáo lý viên. Báo cáo mục vụ cho thấy Giáo xứ Núi Đỏ đang có những bước phát triển vững chắc với 465 em thiếu nhi và nhiều hoạt động bác ái, thiện nguyện tích cực của các hội đoàn như Caritas và Hội Tận hiến.
Thánh lễ kết thúc, các em thiếu nhi ra về với quà tặng trên tay và ngọn lửa Thánh Thần trong tim, quyết tâm trở nên những “môn đệ thừa sai” mang bình an và niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người trong môi trường sống hằng ngày.
Bản tin: BTT Giáo Phận
Hình ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Giáo hạt Long Khánh
HÌNH ẢNH






















