GIÁO XỨ NGHĨA MỸ: THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ RIỆU
PHƯỚC LÝ – Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, vào lúc 08g30 sáng Thứ Năm, ngày 16.04.2026, tại thánh đường Giáo xứ Nghĩa Mỹ, cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ An táng để tiễn biệt Bà cố Anna Nguyễn Thị Riệu – thân mẫu của Cha Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng (Chánh xứ Xuân Đường) và Dì Maria Nguyễn Thị Huyền Lam (Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục). Bà cố Anna đã được Chúa gọi về vào đúng ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa (12.04.2026), hưởng thọ 87 tuổi.
Người mẹ quê tần tảo và kho tàng đức tin
Thánh lễ do chính người con trai của Bà cố là Cha Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng chủ sự. Trong sự xúc động nghẹn ngào, Cha Tôma tâm sự rằng sự ra đi của Bà cố là một mất mát lớn lao, khiến các con cảm thấy như "trở thành trẻ mồ côi" khi mất đi điểm tựa yêu thương cuối cùng trong cuộc đời sau 7 năm ngày Ông cố qua đời.
Suốt 87 năm hành trình làm người và làm con Chúa, Bà cố Anna hiện lên qua lời kể của các mục tử là một "người mẹ quê chân lấm tay bùn", gắn bó với đồng ruộng và bãi bờ. Dù không để lại cho con cái nhiều tiền bạc của cải, nhưng Bà cố đã trao truyền một gia tài quý giá nhất: đó là đức tin kiên trung và lòng yêu mến Chúa nồng nàn. Chính từ mẫu gương sống âm thầm nhưng bền bỉ ấy, hạt giống ơn gọi đã nảy mầm, kết trái thành một linh mục và một nữ tu dâng hiến cho Giáo hội.

Sứ điệp về "Sự sống thay đổi chứ không mất đi"
Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng (bạn cùng lớp với Cha Tôma) đã chia sẻ về ý nghĩa của sự chết qua ánh sáng Lời Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là dấu chấm hết hay sự tiêu tan vào hư vô, mà là một cuộc "về nhà" – bước vào căn nhà vĩnh cửu trong Nhà Cha trên trời nơi Chúa Giêsu đã đi trước để dọn chỗ.
Khởi đi từ lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: "Lòng các con đừng xao xuyến... Thầy là đường, là sự thật và là sự sống", bài giảng khích lệ cộng đoàn hãy thay những tiếng khóc than bằng lời cầu nguyện tha thiết. Cha giảng lễ khẳng định Bà cố Anna không chết, nhưng đã đi trước để chờ đợi ngày đoàn tụ trong vinh quang phục sinh.

Tình hiệp thông và niềm hy vọng Phục Sinh
Sự hiện diện đông đảo của quý Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và cộng đoàn giáo dân từ nhiều xứ đạo như Xuân Đường, Phú Lâm, Nghĩa Mỹ... đã minh chứng cho mầu nhiệm hiệp thông sâu sắc trong Giáo hội. Đặc biệt, Đức Cha Chính Gioan, Đức Cha Phụ tá Đaminh cùng quý Đức Cha cố cũng đã gửi thư phân ưu và đến tận tư gia để cầu nguyện, nâng đỡ tang quyến trong những ngày đau buồn.
Cuối Thánh lễ, Cha Tôma Aquinô đã thay lời cho gia đình dâng lời tri ân cảm tạ tình thương của Thiên Chúa và nghĩa tình của mọi người. Ngài bày tỏ niềm xác tín rằng, dù thân xác Bà cố giờ đây trở về với bụi đất, nhưng linh hồn sẽ được "vị mục tử nhân lành vác trên vai" để dẫn đưa vào hưởng phúc muôn đời bên các thánh.
Sau nghi thức từ biệt, linh cữu Bà cố Anna đã được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh Giáo xứ Nghĩa Mỹ. Những lời kinh cầu thiết tha vang lên trong nắng sớm như một lời tiễn biệt ấm áp, gửi gắm người mẹ hiền vào lòng đất mẹ để chờ ngày trỗi dậy trong ánh sáng ngàn thu của Chúa Phục Sinh.

HÌNH ẢNH






















