NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Giáo Xứ Minh Hoà: Niềm Vui Hoa Trái Ơn Gọi Linh Mục

Sep 13 2025
996
Qua hồng ân trao ban thánh chức linh mục, Giáo xứ Minh Hoà đã trổ sinh hoa trái ơn gọi đầu tiên trong hàng linh mục giáo phận với Tân Linh mục (TLM) Đaminh Trần Văn Hiệp.

Sáng thứ Sáu 12/09/2025, TLM Đaminh Trần Văn Hiệp trở về với cộng đoàn Giáo xứ để cử hành thánh lễ tạ ơn hồng ân thánh chức linh mục vào lúc 09g00 tại Nhà thờ Giáo xứ Minh Hoà, Giáo hạt An Bình.

Bên cạnh TLM Đaminh cùng về với Giáo xứ còn có các TLM cùng lớp: Giuse Đinh Trung Hiếu, Giuse Nguyễn Hoàng Sơn và Giuse Trương Ngọc Thắng. Hiện diện và cùng đồng tế trong thánh lễ hôm nay, cùng với quý Cha xứ và Phó xứ, có Cha Giám đốc và Phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, cha Quản hạt Gioan Trần Xuân Hùng, quý Cha nghĩa phụ, quý Cha cố, quý Cha đồng tế, cùng với quý ân nhân, thân nhân, linh tông huyết tộc và bà con giáo dân Giáo xứ Minh Hoà.

Chia sẻ lời Chúa qua các bài đọc trong thánh lễ, cha Chánh xứ Minh Hoà – Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh, giúp cộng đoàn thấy một đề tài nổi cộm qua các bản văn lời Chúa: Ơn gọi giữa người gọi và người được gọi. Với tiên tri Isaia, qua thị kiến được chiêm ngưỡng (Bài đọc 1: Is 6,1-8); thánh Phaolô, người “không xứng đáng được gọi làm tông đồ vì đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa” (Bài đọc 2: 1 Cr 15,1-11); và mẻ cá lạ lùng Chúa Giêsu đã làm trước mặt các tông đồ (Tin Mừng: Lc 5,1-11); cả ba nhân vật: Isaia, Phaolô và Phêrô khi đứng trước lời mời gọi của Chúa, đối diện với sự toàn năng và thánh thiêng của Ngài và sứ mạng sẽ được Chúa mời tham dự vào đều nhận ra mình là người bất xứng, tội lỗi, có làm được gì cho Chúa cũng là nhờ bởi ơn Chúa. Từ đó, TLM Đaminh ý thức được thân phận mỏng giòn của mình với sự trợ giúp của ơn Chúa qua câu khẩu hiệu linh mục: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa.” (x. 1 Cr 15,10).

Để kết thúc bài giảng, Cha Gioan Baotixita nhắc nhở các cha mới qua chức thánh được trao ban, và qua câu nói Thánh Maximilianô Maria Kolbê tuyên xưng khi nhận án tử chết thay cho người bạn tù đã nói: “Tôi là linh mục Công giáo.”, từ đây, các cha trở thành linh mục Công giáo, là điều mãi mãi trong thâm tâm cốt tuỷ và là trong “căn cước” cuộc đời của các ngài. Điều này không đến từ sự ca ngợi của mọi người, từ người thân dòng họ bạn bè hay từ cộng đoàn Giáo xứ nơi các ngài sinh trưởng, mà là đến từ nơi Thiên Chúa, được khắc ghi mãi trong tâm hồn, từ lời mời gọi đầy yêu thương của chính Đức Giêsu: “Hãy theo Thầy”.

Sau cử hành phụng vụ Thánh Thể, vị đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ dâng lời chúc mừng quý TLM, cách riêng là Cha mới Đaminh. Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 và bữa cơm ấm cúng trong niềm vui mà gia đình TLM tiếp đón.

Ảnh: MVTT Giáo xứ Minh Hoà

Tin: Martin Hồ Thiên LộcCTV BTT. Giáo phận

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc