GIÁO XỨ LỘC LÂM: KHÁNH THÀNH NHÀ MỤC VỤ - GIÁO LÝ, MỪNG BỔN MẠNG ĐAMINH BÙI VĂN ÚY
Trong bầu khí hân hoan của tam nhật mừng kính Thánh tử đạo Đaminh Bùi Văn Úy, vào lúc 16g30 chiều thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2025; cộng đoàn giáo xứ Lộc Lâm đã cùng quy tụ về khuôn viên thánh đường thân thương để tham dự nghi thức làm phép khánh thành Nhà Mục vụ - Giáo lý và hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh tử đạo Đaminh Bùi Văn Úy.
Trước Thánh lễ, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc đã long trọng chủ sự nghi thức và làm phép khánh thành công trình mới. Nhìn lại hành trình hai năm kể từ ngày làm phép khởi công xây dựng 19/12/2023 đến nay, công trình Nhà Mục vụ – Giáo lý đã hoàn thành tốt đẹp trong ơn quan phòng của Thiên Chúa và không thể thiếu sự cộng tác quảng đại của cộng đoàn.
Dù là sự đóng góp lớn hay nhỏ, dù là tiền của hay công sức, lời cầu nguyện hay sự hy sinh âm thầm; dù là giáo dân trong hay ngoài giáo xứ, trong nước hay nơi hải ngoại – tất cả đã cùng nhau chung tay xây dựng nên một ngôi nhà mục vụ khang trang, trở thành nơi nuôi dưỡng đức tin cho thế hệ tương lai và là dấu chỉ sống động của tình hiệp thông trong Giáo Hội.
Thánh lễ trọng thể được cử hành vào lúc 17 giờ 30, do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ tế. Cùng đồng tế với ngài còn có Cha quản hạt Hố Nai Phanxicô Savie Nguyễn Xuân Huy, Cha nguyên quản hạt Giuse Phạm Sơn Lâm, Cha cố Giuse Phạm Văn Hoàng, Cha Chánh xứ Antôn Phạm Văn Khải, cha Phó xứ Gioan B. Phan Hoài Vũ, quý Cha trong Giáo hạt Hố Nai, quý Cha đồng hương, quý Cha khách và đông đảo cộng đoàn tín hữu gần xa.
Trong bài giảng đầy chiều sâu thiêng liêng, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm “cái phúc” lớn lao của người Kitô hữu – phúc được làm con cái Thiên Chúa, như lời Tin Mừng đã nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin.”
Ngài nhấn mạnh: ngôi nhà mục vụ tuy quý giá, nhưng ngôi đền thờ quan trọng hơn cả chính là tâm hồn mỗi người chúng ta – nơi Thiên Chúa ngự trị và hoạt động.
Qua dòng lịch sử cứu độ, Đức Cha khéo léo dẫn cộng đoàn bước vào tâm tình Mùa Vọng, được Giáo Hội phác họa qua những chân dung đức tin: Vua Salomon với ước mong khôn ngoan, Ngôn sứ Isaia với niềm hy vọng cứu độ, Thánh Gioan Tẩy Giả với lời mời gọi hoán cải, và Đức Maria – Đức Mẹ Mùa Vọng – Đấng đã khiêm tốn cộng tác để mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người được thực hiện.
Trong bầu khí hân hoan mừng kính Thánh tử đạo Đaminh Bùi Văn Úy, ngài cũng chia sẻ về quyền năng của Chúa Thánh Thần – Đấng làm nên sức mạnh nơi thân phận mỏng giòn của con người. Chính nhờ xác tín vào quyền năng ấy mà các thánh tử đạo, trong đó có Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, đã can đảm tuyên xưng đức tin, tin rằng chính Thiên Chúa là Đấng ban sự sống cũng là Đấng cho con người được dự phần vào sự phục sinh vinh hiển.
Cuối bài giảng, Đức Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn siêng năng tham dự Thánh lễ và nhận ra phần phúc lớn lao nhất của đời sống đức tin, phần phúc không gì có thể so sánh được – đó là được làm con cái Thiên Chúa. Nhờ Thánh lễ, con người được cứu chuộc, được nuôi dưỡng và lớn lên trong đời sống thiêng liêng; đồng thời sống Mùa Vọng bằng sự liên đới, cảm thông với những người nghèo khổ, bị áp bức và bị thất vọng.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện, xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên giáo xứ, để ngôi Nhà Mục vụ – Giáo lý mới không chỉ là công trình vật chất, mà thực sự trở thành mái nhà đức tin. Nơi ươm mầm các ơn gọi và xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất – yêu thương – vững mạnh trong Chúa.
Nguyện xin Thánh Đaminh Bùi Văn Úy chuyển cầu cho giáo xứ chúng con luôn trung kiên trong đức tin, hăng say loan báo Tin Mừng và bền vững trên hành trình theo Chúa hôm nay và mai sau.
-----------------
Tin, ảnh: MVTT Gx. Lộc Lâm
HÌNH ẢNH














