GIÁO XỨ GIA CỐC HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE BÙI TUẤN PHONG
Vào lúc 9g30 sáng thứ Tư, ngày 10.06.2026, cộng đoàn Giáo xứ Gia Cốc, Giáo hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc đã long trọng cử hành giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn và Nghi thức Nhậm chức của Cha tân Chánh xứ Giuse Bùi Tuấn Phong. Đây là một ngày hồng phúc, đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình đức tin của giáo xứ.
Có những cuộc chia tay để lại nhiều lưu luyến, nhưng cũng có những cuộc lên đường mở ra những hy vọng mới. Sau những năm tháng tận tụy phục vụ tại Giáo xứ Liên Kim Sơn, Cha Giuse Bùi Tuấn Phong đã quảng đại vâng phục lên đường theo sự sai đi của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân - Giám mục Giáo phận, mang theo tình yêu mục tử để đến với nhiệm sở mới tại Giáo xứ Gia Cốc.

Niềm vui của cộng đoàn như được nhân lên khi khuôn viên Giáo xứ Gia Cốc không chỉ rực rỡ sắc hoa của giáo dân địa phương mà còn ấm áp bởi sự hiện diện của đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Liên Kim Sơn. Mọi người cùng đến để tiễn chân vị mục tử thân yêu, đồng thời trao gửi ngài cho mái nhà mới Gia Cốc trong tình hiệp thông.
Bầu khí tại thánh đường Gia Cốc trở nên trang nghiêm và sốt sắng khi đoàn rước tiến vào nhà thờ. Hiện diện trong buổi lễ có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Huy, Quản hạt Hố Nai; quý cha trong và ngoài giáo hạt; quý tu sĩ nam nữ; quý thân nhân của Cha tân Chánh xứ cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa thuộc Giáo xứ Gia Cốc và Giáo xứ Liên Kim Sơn.

Sau phần giới thiệu và công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận, Cha Quản hạt chủ sự Nghi thức Nhậm chức. Nghi thức tiếp diễn với việc Cha tân Chánh xứ tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành, nhận chìa khóa nhà thờ và nhà xứ, nhận ghế chủ tọa, mở cửa Nhà Tạm và đến Tòa Giải tội. Những cử chỉ mang ý nghĩa biểu tượng này diễn tả việc chính thức lãnh nhận trách nhiệm chăm sóc đời sống thiêng liêng và mục vụ của cộng đoàn giáo xứ.

Trong lời tâm tình với cộng đoàn, Cha tân Chánh xứ Giuse Bùi Tuấn Phong bày tỏ ước mong cùng toàn thể giáo dân xây dựng Giáo xứ Gia Cốc trở thành một gia đình của Thiên Chúa, sống tinh thần “Bình an – Hiệp nhất – Yêu thương”. Cha mong muốn mọi thành phần Dân Chúa cùng nhau bước đi trên một con đường duy nhất dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Cha cũng gửi lời chào thân thương đến toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Gia Cốc, đặc biệt là những người con của giáo xứ đang sinh sống xa quê hương, mời gọi mọi người luôn hướng về giáo xứ và hiệp thông cầu nguyện cho sự phát triển của cộng đoàn. Đồng thời, Cha nhắn nhủ mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, cùng đóng góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng đời sống đức tin ngày càng vững mạnh.
Sau nghi thức nhận sứ vụ, Cha tân Chánh xứ công bố Tin Mừng và chủ sự giờ Chầu Thánh Thể Tạ Ơn.

Buổi lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy hồng ân. Thay mặt cộng đoàn, ông Giuse Đặng Minh Tuấn, Trưởng Ban Hành giáo Giáo xứ Gia Cốc, đã có lời cảm ơn và chúc mừng Cha tân Chánh xứ nhân ngày trọng đại của giáo xứ.

Nguyện xin Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành luôn đồng hành, ban cho Cha dồi dào sức khỏe, sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành mục vụ để chu toàn sứ mạng được trao phó.
Cộng đoàn Giáo xứ Gia Cốc cũng xin hứa luôn hiệp nhất, vâng phục và cộng tác với Cha trong mọi sinh hoạt mục vụ, cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển trong đức tin, đức cậy và đức mến, trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.
Tin, ảnh: Ban Truyền thông Giáo xứ Gia Cốc
:::
HÌNH ẢNH






















