NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ ĐÔNG VINH HÂN HOAN MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC CHA TÔMA AQUINÔ NGUYỄN THIỆN PHƯỚC

Hôm nay
137
HÒA THANH – 08g30 ngày 04.05.2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đông Vinh (hạt Hòa Thanh) đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm hồng ân Linh mục (2001–2026) của Cha chánh xứ Tôma Aquinô Nguyễn Thiện Phước.

Dấu ấn tình yêu trong thân phận "bình sành"

Thánh lễ do Cha Tôma Aquinô chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Phaolô Nguyễn Nguyễn Trọng Xuân – Quản hạt Hòa Thanh, Cha Phêrô Maria – Linh hướng và là Nghĩa phụ của Cha Tôma, cùng đông đảo quý Cha cố, quý Cha bạn cùng khóa II Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa từ các giáo xứ ngài từng phục vụ.

Khởi đi từ tâm niệm đời linh mục: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cor 15,10), Cha Tôma đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn vì muôn vàn ân sủng Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời mỏng giòn của ngài suốt 25 năm qua. Cha nhấn mạnh rằng linh mục chỉ là người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, là "kho tàng trong bình sành" để minh chứng quyền năng phi thường phát xuất từ nơi Chúa chứ không phải từ loài người.

 

Hành trình 25 năm: Từ đất nghèo đến mục tử nhân lành

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse (đại diện lớp khóa II) đã phác họa lại chân dung ơn gọi của Cha Tôma. Sinh trưởng tại mảnh đất Nghĩa Mỹ, Phước Lý trong một gia đình bình dân nhưng giàu đức tin, cậu bé Thiện Phước đã sớm đáp lại tiếng Chúa gọi. Dù hành trình tiến đến bàn thánh có những lúc bị thử thách bởi thời cuộc, khiến ngày thụ phong linh mục bị trì hoãn một năm so với anh em cùng lớp, nhưng chính sự kiên trì ấy đã trui rèn nên một vị mục tử khiêm nhường và tận tụy.

Suốt 25 năm qua, bước chân của Cha Tôma đã in dấu qua nhiều cộng đoàn: từ Bắc Thần, Dốc Mơ đến khi làm chánh xứ tại Bạch Lâm, Tín Nghĩa, Long Bình và hiện nay là Đông Vinh. Ở bất cứ nơi đâu, ngài cũng được biết đến với tâm hồn nghệ sĩ, sự tỉ mỉ trong việc trang trí nhà Chúa và lòng hiền từ, nhẹ nhàng khi chăm sóc đoàn chiên.

 

Tình bạn với Đức Kitô và sứ vụ phục vụ

Dựa trên Tin Mừng theo Thánh Gioan, sứ điệp ngày lễ nhắc nhớ rằng linh mục không còn là tôi tớ nhưng là "bạn hữu" của Đức Kitô. Chức vụ mục tử đòi hỏi linh mục phải hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa Cha và quên mình để phục vụ tha nhân, đặc biệt là băng bó những tâm hồn đau thương và loan báo tin mừng cho người nghèo khó.

 

Trong phần cuối lễ, ông Trưởng Ban hành giáo đã đại diện giáo xứ dâng lời chúc mừng và tri ân những hy sinh của Cha Tôma trong 7 năm dẫn dắt Đông Vinh, giúp đời sống đức tin nơi đây ngày càng thăng tiến. Đáp từ, Cha Tôma đã xúc động bày tỏ lòng tri ân đến quý Đức Cha giáo phận, quý Cha, gia đình linh tông, huyết tộc và các vị ân nhân đã đồng hành, nâng đỡ ngài trong sứ vụ.

Thánh lễ Ngân khánh khép lại trong tâm tình tạ ơn sâu lắng. 25 năm không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là một bằng chứng sống động cho tình yêu trung tín của Thiên Chúa trên một đời người linh mục, để từ đây Cha Tôma lại tiếp tục vững bước trên hành trình mang ơn cứu độ đến cho mọi người

 

 

Tin: BTT Giáo Phận

Ảnh: MVTT Gx. Đông Vinh

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
2+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc