GIÁO XỨ DẦU GIÂY: HÀNH TRÌNH 120 NĂM ĐỨC TIN VÀ HỒNG ÂN BÍ TÍCH THÊM SỨC
DẦU GIÂY – “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, Người sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó” (Is 61,1). Lời ngôn sứ năm xưa đã trở thành tâm điểm của niềm hân hoan tại Giáo xứ Dầu Giây, hạt An Bình, khi cộng đoàn long trọng mừng kỷ niệm 120 năm thành lập giáo xứ và đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần cho 142 thụ nhân vào lúc 09g00 Thứ Tư, ngày 29/07/2026.
Dấu ấn mục tử và nghi thức đón tiếp trang trọng
Trong chuyến kinh lý mục vụ, Đức cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh đã được cộng đoàn đón tiếp nồng hậu. Nghi thức đón tiếp diễn ra đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: Cha chánh xứ Phêrô Huỳnh Bá Khá – vị mục tử đã tận tụy coi sóc giáo xứ từ năm 2018 đến nay – đã trao Thánh Giá có tượng chịu nạn cho Đức Giám mục hôn kính. Hành động này biểu lộ lòng yêu mến của người kế vị các tông đồ đối với Đức Kitô chịu đóng đinh, đồng thời việc rảy nước thánh nhắc nhớ cộng đoàn về Bí tích Rửa Tội, quy tụ đoàn dân trong ân sủng.
120 năm: Từ hạt giống nhỏ bé đến ngôi thánh đường uy nghi
Nhìn lại lịch sử từ năm 1901, khi các thừa sai Paris (MEP) đặt những viên đá đầu tiên cho họ đạo nhỏ bé với khoảng 300 giáo dân giữa rừng cao su, đến nay Dầu Giây đã vươn mình mạnh mẽ với hơn 3.100 tín hữu. Đặc biệt, ngôi thánh đường mới với chiều dài 63m, chiều rộng 25m và tháp chuông cao 62m đang dần hoàn thiện, là minh chứng cho sự đoàn kết và đức tin sống động của cộng đoàn. Đức cha Đaminh bày tỏ niềm vui khi thấy giáo xứ phát triển không nợ nần, đồng thời khích lệ thiếu nhi năng đến nhà Chúa không chỉ ngày Chủ nhật mà cả ngày thường.
Sứ điệp mục tử: Sống đời con cái Chúa trưởng thành
Trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa về Thần khí nghĩa tử và Đấng Bảo Trợ, Đức cha Đaminh nhấn mạnh ba khía cạnh của người lãnh Bí tích Thêm Sức: sống đời con cái Chúa trưởng thành, giữ vững dấu ấn Thánh Thần và tiếp nối sứ vụ môn đệ. Ngài giải thích: “Yêu mến đi đôi với vâng lời”, giống như Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha, các em được mời gọi giữ lời Chúa qua việc học giáo lý và sống bác ái.
Đức cha nhắn nhủ 131 thiếu nhi và 11 người trưởng thành rằng: Thêm Sức là bí tích khai tâm giúp ta liên kết chặt chẽ hơn với Hội Thánh. Ngài mời gọi các em hãy có đôi mắt nhạy bén như Chúa Giêsu để nhận ra và giúp đỡ những người nghèo khó về vật chất lẫn tinh thần xung quanh mình.
Ấn tín thiêng liêng và lời nguyện hiệp hành
Sau lời tuyên xưng đức tin, Đức cha đã đặt tay khẩn nguyện và xức Dầu Thánh (Chrism) trên trán các thụ nhân. Với ấn tín không thể tẩy xóa, các tân thụ nhân chính thức trở thành những “chiến sĩ Chúa Kitô”, được mời gọi làm muối cho đời và men cho người khắp nơi.

Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn rã. 142 ngọn nến đức tin vừa được thắp sáng sẽ cùng với bề dày 120 năm lịch sử giáo xứ tiếp tục chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng trên vùng đất Dầu Giây. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ và chúc lành cho công trình nhà Chúa sớm hoàn thành trong bình an.
Nguồn: Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc
Hình ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Hạt An Bình
#gpxuanloc #bantin #CôngGiáo










