Giáo Xứ Bùi Thượng : Thánh Lễ An Táng Cha Cố Đaminh Bùi Phúc Dinh
Lúc 8g30 sáng ngày thứ Hai 28/07/2025, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận đã cử hành thánh lễ an táng cầu nguyện cho Cha cố Đaminh Bùi Phúc Dinh tại Nhà thờ Giáo xứ Bùi Thượng. Cùng với Đức cha Chánh Giáo phận, còn có Đức cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha cố Giuse Đinh Đức Đạo, Đức ông Vinhsơn Đặng Văn Tú, Cha Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, quý Cha quản hạt, quý Cha cố, quý Cha trong và ngoài giáo phận, cùng với linh tông, huyết tộc của cha cố và cộng đoàn Giáo xứ Bùi Thượng.
Sau lời chào phụng vụ, Đức cha Gioan thay lời cho cộng đoàn Giáo phận gửi lời phân ưu đến quý Cha cố trong nhà Hưu dưỡng Giáo phận, đến gia đình linh tông, huyết tộc và gửi tâm tình hiệp thông lời cầu nguyện của Đức cha cố Đaminh trong thánh lễ an táng. Và để bắt đầu thánh lễ cùng với tâm tình tạ ơn cùng với Cha cố Đaminh, Đức cha nhắn nhủ với cộng đoàn khi nhìn vào đời sống của các Cha cố khi hiện diện cùng với cộng đoàn như những mẫu gương sống trung tín và cầu nguyện, mẫu gương ấy sáng tỏ hơn khi các ngài nằm xuống, nhắc nhở cho từng người từ hàng linh mục đến những người giáo dân biết sống trọn ơn gọi của mình.
Giảng trong thánh lễ, Cha Martin Nguyễn Minh Hoàng là nghĩa tử của Cha cố Đaminh đã cho cộng đoàn tham dự thánh lễ thấy được đời sống trung tín và cầu nguyện đầy nỗ lực để đến thành công cho tới giờ sau cùng của Cha cố Đaminh. Cùng với đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu nói về Tám Mối Phúc được công bố trong thánh lễ hôm nay, Cha Martin cũng cho cộng đoàn thấy sự khác biệt của các Mối Phúc, giữa cái nhìn của những “sự yếu đuối và thất bại” với con mắt của thế gian và sự cậy dựa của con người, trung thành với Thiên Chúa qua cái nhìn đầy yêu thương của Ngài. Với nguyện vọng được sống lành và chết lành trong tay Chúa, giờ đây Cha cố Đaminh sau một đời trung thành cũng ước ao được Đức Kitô – vị Mục tử nhân lành đón mời và âu yếm nói cùng Cha cố: “Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình”. (x. Mt 25,23)
Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Toàn, giám đốc Nhà Hưu dưỡng công bố chúc thư thiêng liêng của Cha cố Đaminh
Sau cử hành phụng vụ Thánh Thể, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Toàn, giám đốc Nhà Hưu dưỡng công bố chúc thư thiêng liêng của Cha cố Đaminh. Đại diện cho linh tông, huyết tộc và cộng đoàn Giáo xứ Bùi Thượng, Cha quản hạt Tân Mai – Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường dâng lời cảm tạ lên quý Đức cha, quý Cha và cộng đoàn đã hiệp dâng, tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho Cha cố. Và cuối cùng, cộng đoàn cùng đưa thi hài Cha cố đến nơi phần mộ dưới chân linh đài Đức Mẹ, Đấng mà ngài hằng tâm niệm và ước ao rằng: “Nếu tôi là linh mục, tôi sẽ giảng về Đức Mẹ dịu dàng lắm” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – châm ngôn đời linh mục của Cha cố). Sau nghi thức phó dâng, từ biệt và làm phép huyệt mộ do Đức cha Phụ tá Đaminh cử hành, thân xác của Cha cố giờ đây được nằm dưới bóng từ bi yêu thương của Đức Mẹ và chờ đợi ngày phục sinh vinh hiển cùng Chúa.
Trực tuyến: MVTT Giáo xứ Tân Mai
Tin và ảnh: Martin Hồ Thiên Lộc – MVTT Giáo hạt Tân Mai
HÌNH ẢNH











