GIÁO XỨ BẢO THỊ: 87 THIẾU NHI ĐÓN NHẬN ẤN TÍN CHÚA THÁNH THẦN – MÔN ĐỆ THỪA SAI CỦA THỜI ĐẠI
XUÂN ĐỊNH – “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” (Is 61,1). Lời ngôn sứ năm xưa đã trở thành tâm điểm của niềm hân hoan tại Giáo xứ Bảo Thị, hạt Long Khánh, khi cộng đoàn long trọng chào đón Đức Cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh về kinh lý mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 87 em thiếu nhi vào lúc 8g30 sáng Thứ Ba, ngày 14/07/2026.

Nghi thức đón tiếp đầy tình mục tử
Dưới tiết trời mát mẻ và bầu khí rộn ràng của ngày lễ hội, khuôn viên nhà thờ Bảo Thị rực rỡ sắc hoa và tiếng nhạc vang lừng. Trong nghi thức đón tiếp trang trọng, Cha chánh xứ Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo đón chào và cùng với Đức Cha Đaminh cùng ghi những tấm hình kỷ niệm với các em sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và quý chức Ban Hành Giáo. Kế đó, Đức cha tiến vào nhà xứ chào thăm quý cha và ký sổ Bí tích.
Đoàn rước tiến bước đến cửa nhà thờ, Cha Chánh xứ trao Thánh Giá chịu nạn cho Đức cha hôn kính. Hành động này biểu lộ lòng tôn kính đối với Chúa Kitô chịu đóng đinh, đồng thời khẳng định căn tính của vị Giám mục là người kế vị các Tông đồ. Việc rảy nước thánh sau đó diễn tả sự hiệp nhất giữa mục tử và đoàn dân đã được tái sinh trong cùng một phép rửa.

Sứ điệp mục tử: Trưởng thành để trở thành chứng nhân
Trong bài giảng lễ, khởi đi từ Tin Mừng theo Thánh Luca, Đức Cha Đaminh đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu “đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần”. Ngài nhấn mạnh rằng Bí tích Thêm Sức không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà là dấu mốc hoàn tất giai đoạn khai tâm Kitô giáo, mời gọi các em bước vào đời sống của người tín hữu trưởng thành.
Đức Cha nhắn nhủ các em rằng 7 ơn Chúa Thánh Thần không chỉ là con số định lượng, mà là sự sung mãn ân sủng để các em biết gìn giữ, bảo vệ và làm lan tỏa gia tài đức tin. Đặc biệt, dựa trên linh đạo của ngôn sứ Isaia, Đức Cha mời gọi các em hãy có “đôi mắt của Chúa Giêsu” để nhận ra nhu cầu của người nghèo khó, đau khổ và bị bỏ rơi trong xã hội. Trở thành người trưởng thành trong Chúa là biết góp phần làm cho gia đình và giáo xứ thêm hạnh phúc, biết chia sẻ trách nhiệm và sống vì tha nhân.
Ấn tín thiêng liêng và lời giao ước vĩnh cửu
Đỉnh cao của phụng vụ là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Trước nhan Thiên Chúa và cộng đoàn, 87 thụ nhân đã dõng dạc lặp lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, công khai tuyên xưng đức tin tông truyền.
Đức Cha Đaminh đã đặt tay khẩn cầu Chúa Thánh Thần – Đấng Phụ Trợ – ban xuống trên các em thần trí khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, suy biết, đạo đức và kính sợ Chúa. Với việc xức Dầu Thánh (Chrism) trên trán, các em chính thức nhận lãnh ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, một dấu ấn không thể tẩy xóa, kết hợp các em mật thiết hơn với Hội Thánh và sai đi làm chứng cho Tin Mừng tình thương.

Thao thức về một tương lai bền vững
Cuối Thánh lễ, Đức Cha Phụ tá đã bày tỏ niềm vui trước sự thay đổi diện mạo khang trang của giáo xứ Bảo Thị nhờ công khó của quý chức và cộng đoàn. Tuy nhiên, với trái tim của người mục tử, ngài cũng chia sẻ một “băn khoăn” sâu sắc về sức khỏe của giáo dân tại vùng đất chuyên canh cây ăn trái.
Đức Cha tha thiết kêu gọi cộng đoàn hướng tới một nền “nông nghiệp sạch” để bảo vệ sự sống và môi trường, tránh những hệ lụy đau lòng từ hóa chất phân bón. Ngài nhắn nhủ: “Chúng ta lo việc Chúa đã đành, nhưng cũng phải quan tâm đến mọi người xung quanh và sức khỏe bền vững của con em mình”.
Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn trầm hùng. 87 tân thụ nhân ra về với ngọn lửa Thánh Thần rực cháy trong tim, quyết tâm trở nên những “môn đệ thừa sai” mang niềm vui và hy vọng đến cho mọi người trong tinh thần hiệp hành của Giáo phận.


Nguồn: Ban Truyền Thông Giáo Phận
Hình ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Gx. Bảo Thị
HÌNH ẢNH






















