Giáo hạt Túc Trưng hành hương cuối năm Âm lịch về bên Mẹ Núi Cúi

Đúng 16g30, đoàn rước trang nghiêm tiến vào nhà nguyện linh đài Đức Mẹ Núi Cúi để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Đây cũng là cuộc hành hương cuối năm Âm lịch, khi cộng đoàn dâng lời tri ân Chúa vì năm cũ và phó thác năm mới trong vòng tay quan phòng của Ngài.

Thánh lễ do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ sự, cùng đồng tế có Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, cha Quản hạt Túc Trưng và quý linh mục trong giáo hạt. Đông đảo tu sĩ, tín hữu và khách hành hương hiệp thông tham dự.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn dâng lên Chúa tâm tình tri ân, những hy sinh và khó khăn của năm qua, phó thác trong lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hướng về năm mới, ngài khích lệ sống tinh thần “vạn sự như ý Chúa”, xin ơn soi sáng để đời sống luôn tôn vinh Thiên Chúa.
Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ từ thực tế đời sống còn nhiều vất vả của giáo dân hạt Túc Trưng, nhưng chính nơi đó lại bừng sáng lòng đạo đức và niềm gắn bó với Chúa. Từ hình ảnh mùa xuân và những bông hoa, ngài nhấn mạnh thân phận con người hữu hạn, nhưng với đức tin Kitô hữu, sự chết không phải là kết thúc, mà là bước vào sự sống mới trong Đức Kitô Phục Sinh. Niềm vui xuân chỉ trọn vẹn khi hướng về Chúa Phục Sinh, Đấng đổi mới mọi sự và ban sự sống đời đời qua Lời Chúa và các bí tích, đặc biệt Thánh Thể. Đức cha mời gọi cộng đoàn ý thức phẩm giá làm con Thiên Chúa và sống như “những bông hoa tươi thật” trước nhan Ngài.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Ban Hành Giáo giáo hạt thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Mẹ luôn che chở, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Gioan, quý linh mục và tu sĩ đã tận tâm mục vụ. Nhân dịp Xuân mới, cộng đoàn kính chúc quý đấng bậc năm mới bình an, dồi dào ơn Chúa, tiếp tục dẫn dắt dân Chúa sống Lời Chúa và Thánh Thể.

Đáp từ, Đức cha Gioan bày tỏ lời chào và tri ân cộng đoàn, cảm ơn các mục tử và tín hữu đã hiệp thông trong Thánh lễ cuối năm. Ngài nhấn mạnh hồng phúc được sống trong Giáo Hội, nơi mỗi giáo xứ có linh mục như “trái tim” mang Lời Chúa và Thánh Thể đến cho dân Chúa. So sánh nhà thờ như “giếng nước đầu làng”, Đức cha mời gọi tín hữu biết quý trọng nguồn ơn thiêng luôn sẵn có. Ngài khích lệ mọi người siêng năng tham dự Thánh lễ, sống gắn bó với Lời Chúa và Thánh Thể, để bước vào năm mới trong ơn phúc và trưởng thành đức tin.
Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể của Đức cha. Mọi người ra về trong bình an và niềm vui ân sủng, mang theo hành trang đức tin bước vào năm mới.
Tin: Ban Truyền Thông Giáo phận
Ảnh & livestream: MVTT Giáo hạt Túc Trưng
HÌNH ẢNH






















