NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Giáo Hạt Tân Mai Hành Hương Năm Thánh Tại Tt Đức Mẹ Núi Cúi

Jul 14 2025
322
Rất đông anh chị em tín hữu của Giáo hạt Tân Mai đã cùng nhau hành hương đến với Chúa và Mẹ Maria tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi của Giáo phận

Chiều Chúa Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2025, quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng rất đông anh chị em tín hữu của Giáo hạt Tân Mai đã cùng nhau hành hương đến với Chúa và Mẹ Maria tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi của Giáo phận. Ngoài ra, còn có rất đông quý khách hành hương cũng đã đến với Đức Mẹ trong chiều nay, để bày tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria trong ngày 13 mỗi tháng.

Trong chương trình ngày hành hương đặc biệt chiều nay, trước Thánh Lễ, nhiều người đã mở lòng để đến gần với Chúa hơn qua Bí tích Giao Hòa và những giờ cầu nguyện riêng, đặc biệt qua việc tham dự Thánh Lễ do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận chủ sự.

Cùng đồng tế với Đức Cha Giáo phận trong Thánh Lễ có quý Cha Quản Hạt của Giáo Hạt Gia Kiệm, quý Cha Quản hạt cùng quý Cha của Giáo Hạt Tân Mai, quý Cha trong Giáo phận. Đặc biệt, cùng đồng tế và cầu nguyện cho mọi người hành hương trong Thánh Lễ còn có Đức Cha Modeste Kambou, Giáo phận Gaoua, Burkina Faso, Tây Phi.

Ngỏ lời với cộng đoàn trong Nghi thức đầu lễ, Đức Cha Gioan nhắc cộng đoàn đến những tâm tình chính yếu trong Thánh Lễ cũng như của ngày hành hương. Đó là tâm tình thờ phượng Chúa- trong ngày Chúa Nhật- và tâm tình thờ kính yêu mến Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi người, bởi “Ai có lòng yêu mến Đức Mẹ, thì cũng có lòng yêu mến Chúa Giêsu.” Và rồi, Đức Cha khuyến khích mọi người hãy tin tưởng vào trái tim từ mẫu của Mẹ Maria, để nhờ Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho những ước nguyện và nhu cầu riêng của mình.

Với các bài đọc, đặc biệt là Tin Mừng trong phụng vụ của Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm C, Đức Cha Gioan đã bắt đầu bài giảng bằng những câu hỏi dành cho cộng đoàn như “Có khi nào anh chị em nghiệm ra rằng, do tôi ở trong Giáo Hội với đức tin tôi được lãnh nhận, tôi là người có phúc không?” Từ cật vấn này dựa trên chính các bài đọc vừa được công bố và lắng nghe, Đức Cha nhấn mạnh, họ chính là những người có phúc lớn lao với biết bao ơn Chúa ban. Và ân phúc lớn lao đó đi qua cuộc đời của mỗi người mở ra ơn của sự sống đời đời, được thông dự vào với Chúa Giêsu Phục sinh. Với ơn gọi Kitô hữu, mỗi người được mang Chúa Kitô, được mang Đấng Chí thánh nơi mình, trở nên thánh thiện nhờ bởi Bí tích Thánh Tẩy, cũng như các Bí tích họ được trao ban. Họ được trở nên phần tử của Dân thánh, được Thiên Chúa tuyển chọn từ ngàn xưa. Từ Lời từ ngàn xưa, con người tiếp tục được đón nhận Lời qua Con Thiên Chúa nhập thể, và được Lời hướng dẫn để biết sống trọn hảo Luật yêu thương khi yêu mến Thiên Chúa hết cả con người và yêu người thân cận như bản thân mình. Chính từ giáo huấn Tin Mừng của Chúa Giêsu qua câu chuyện người Samaritano nhân hậu, mỗi người cần sống hoàn trọn luật yêu thương khi yêu thương mọi người, không loại trừ ai, thậm chí cả kẻ thù. Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Cha nhắc lại “mối phúc” mà mỗi Kitô hữu cần xác tín trong đời “Tôi là người có phúc bởi tôi đang có Lời Chúa là chính Chúa Giêsu Kitô ở trong lòng, ở cùng tôi.” Bởi, Lời đó đã đến, chạm vào cõi lòng mỗi người trong Bí tích Thánh Tẩy, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể, mà “chiều nay, nơi đây, Giêsu là con đường, là sự thật, là sự sống đến ngự trong tâm hồn chúng ta.”

Thánh Lễ ngày hành hương được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình yêu mến và sốt sắng của gần 2000 tín hữu, là những người hành hương của hy vọng, vì cảm nhận phúc lớn lao của đời mình.

Sau lời nguyện hiệp lễ, với lời mời của Đức Cha Giáo phận, Đức Cha Modeste Kambou đã chào thăm cộng đoàn và chia sẻ về các Giáo Hội tại Châu Phi để mọi người hiệp thông và cầu nguyện cho sứ mạng cũng như các hoạt động của Giáo Hội. Trong chia sẻ này, Đức Cha Modeste Kambou còn nhận định “Việc cảm nhận và sống đức tin của người Phi Châu và anh chị em Việt Nam gần giống nhau.” Liền sau đó, vị đại diện cộng đoàn Giáo hạt Tân Mai đã dâng lên Đức Cha Giáo phận, quý Đức Cha và quý Cha lời tri ân cảm tạ.

Chia sẻ tâm tình trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Gioan nhắc đến sự hiệp thông của Đức Cha Cố Đa Minh và Đức Cha Cố Giuse với cộng đoàn hành hương, cũng như của Cha Quản hạt Gia Kiệm, quý Cha của TTHH. Đồng thời, Đức Cha cũng chia vui với Cha Quản hạt và quý Cha, cùng cộng đoàn dân Chúa hạt Tân Mai, khi có được sự đồng tâm nhất trí, nhiệt tình của muôn người để làm nên ngày hành hương ý nghĩa này.

Ngày hành hương trong Năm Thánh của Hạt Tân Mai chắc chắn là một ngày hồng ân, một ngày của phúc lành với những nguồn sống thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho từng người, qua Mẹ Giáo Hội.


Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Hình ảnh: MVTT Hạt Gia Kiệm

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc