Giáo Hạt Long Khánh Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi: Kỷ Niệm 109 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Ở Fatima
Hòa chung nhịp đập với Giáo hội hoàn vũ trong ngày kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, vào chiều ngày 13.05.2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo hạt Long Khánh đã long trọng tổ chức chuyến hành hương về Trung tâm Hành hương (TTHH) Đức Mẹ Núi Cúi. Thánh lễ kỷ niệm 109 năm sứ điệp Fatima đã trở thành nguồn mạch ân sủng, quy tụ đoàn con cái về bên Mẹ giữa khung cảnh hùng vĩ của linh địa Núi Cúi.
Sự hiệp thông của đại gia đình Giáo hạt
Thánh lễ do Đức cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Long Khánh Giuse Đinh Văn Huấn, Cha cố Giuse Hoàng Minh Đường – Linh hướng TTHH Núi Cúi, cùng quý Cha trong linh mục đoàn Giáo hạt Long Khánh.
Dù trong tiết trời nắng nóng, nhưng hơn 2.000 tín hữu và tu sĩ từ 40 giáo xứ và Giáo họ Biệt lập trong toàn giáo hạt đã hiện diện đông đảo, tạo nên một hình ảnh sống động về sự hiệp nhất của Hội Thánh địa phương chung quanh các vị mục tử. Trước khi bước vào thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau dâng hoa và sốt sắng lần hạt Mân Côi, tái hiện lại lời khẩn cầu của ba trẻ nhỏ tại Fatima năm xưa.
Sứ điệp Fatima: Ánh sáng cho một thế giới bất ổn
Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Phụ tá Đaminh đã dẫn dắt cộng đoàn trở về với biến cố ngày 13.05.1917 tại Bồ Đào Nha. Ngài nhấn mạnh rằng Đức Mẹ đã không chọn những bậc thông thái hay quyền quý, mà lại chọn ba trẻ nhỏ nghèo khó, đơn sơ là Lucia, Francisco và Jacinta để trao gửi sứ điệp quan trọng cho nhân loại. Điều này cho thấy Thiên Chúa luôn tín nhiệm những tâm hồn khiêm nhường, “những phận nhỏ” trong xã hội.
Đức cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm ba mệnh lệnh Fatima vẫn còn vẹn nguyên tính thời sự:
· Hãy ăn năn sám hối: Hoán cải đời sống để trở nên giống Đức Kitô hơn.
· Siêng năng lần hạt Mân Côi: Đây là phương thế đơn sơ nhưng đầy hiệu quả để đưa con người về với Chúa, vượt qua những chia trí và thử thách trong đời sống.
· Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội: Để xin Mẹ che chở và dẫn dắt nhân loại tìm được bến đỗ bình an.
Đặc biệt, giữa bối cảnh thế giới hiện nay đang đối mặt với nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt và bất ổn, Đức cha nhấn mạnh sức mạnh của lời cầu nguyện từ trái tim. Ngài nhắc nhở rằng ngoài những cuộc chiến bằng vũ khí, con người còn phải đối mặt với “cuộc chiến trong lòng” – nơi hận thù và ích kỷ đang phá hủy sự bình an. Chỉ khi lòng người được hoán cải, hòa bình đích thực mới có thể ngự trị.
Nội lực cho sứ vụ Loan báo Tin Mừng
Hiệp thông với chủ đề mục vụ năm 2026 của Giáo phận Xuân Lộc: "Lời Chúa và Thánh Thể - Nội lực và Mục đích của Loan báo Tin Mừng", cuộc hành hương là cơ hội để mỗi tín hữu kín múc sức sống thiêng liêng. Đức cha khích lệ cộng đoàn đừng chỉ cầu nguyện cho nhu cầu riêng tư, mà hãy mở rộng lòng mình để cầu cho hòa bình thế giới và cho những người đang lầm lạc sớm tìm về với Chúa.
Trong thánh lễ, cộng đoàn cũng dành những phút giây lắng đọng để cầu nguyện cho Cha cố Giuse Phạm Chí Cường (nguyên chánh xứ Bùi Hiệp) vừa được Chúa gọi về, cùng các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc đã ly trần.
Về trong niềm vui Phục Sinh
Thánh lễ kết thúc trong tiếng hát tri ân Mẹ Maria Núi Cúi. Các tín hữu Giáo hạt Long Khánh ra về mang theo “ngọn lửa” Fatima trong tim, quyết tâm trở nên những chứng nhân của tình yêu và sự tha thứ ngay trong gia đình và môi trường sống.
Ước mong qua lời chuyển cầu của Mẹ Fatima, mỗi người con trong Giáo hạt Long Khánh luôn biết sống gắn bó với Thánh Thể và Lời Chúa, để cuộc đời họ trở thành những đóa hoa tươi thắm dâng kính Mẹ Thiên Chúa suốt cả cuộc đời.
Bản tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Livestream thánh lễ: MVTT Giáo hạt Gia Kiệm
Ảnh: MVTT Giáo hạt Long Khánh










