Giáo Hạt Biên Hòa hành hương về Bên Mẹ Núi Cúi Mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Chiều ngày 13/8/2026, đông đảo cộng đoàn tín hữu thuộc 14 giáo xứ và 3 giáo họ biệt lập của Giáo hạt Biên Hòa đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, cùng nhau tham dự ngày hành hương thường niên của Giáo phận và sốt sắng mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Ngay từ những giờ đầu, từng đoàn người từ các giáo xứ trong Giáo hạt Biên Hòa đã nối tiếp nhau tiến về Núi Cúi. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến, cộng đoàn dân Chúa cùng hướng lòng về Mẹ Maria, dâng lên Mẹ những lời kinh, tiếng hát và những tâm tình đơn sơ, phó thác. Dưới chân tượng Đức Mẹ Núi Cúi, những lo toan và bộn bề của cuộc sống dường như được gác lại, nhường chỗ cho tâm tình tạ ơn, cầu nguyện và tín thác nơi tình mẫu tử của Mẹ.

Đúng 16g30, trong tiếng ca vang của Nhạc đoàn và Ban Thánh nhạc Biên Hòa, đoàn đồng tế tiến vào Nhà nguyện để cử hành Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Thánh lễ do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chủ sự, cùng với quý linh mục đồng tế và đông đảo cộng đoàn tín hữu.
Qua phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha Gioan đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm những vẻ đẹp cao quý nơi cuộc đời và sứ mạng của Đức Trinh Nữ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Mở đầu bài giảng, Đức Cha nhắc lại những dấu lạ kỳ diệu được thực hiện trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu: từ phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông, đến việc cho ông Lazarô sống lại và cao điểm là công trình cứu chuộc nhân loại qua hy tế Thập Giá.
Từ những dấu lạ ấy, Đức Cha hướng cộng đoàn trở về với Đức Maria – người phụ nữ đã được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt để trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế, Mẹ Thiên Chúa. Chính nơi lời “xin vâng” khiêm nhường và trọn vẹn của Mẹ, một mầu nhiệm kỳ diệu đã được thực hiện: Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Cha nhấn mạnh rằng, vì được Thiên Chúa tuyển chọn và trao cho một sứ mạng cao cả trong công trình cứu độ, Đức Maria đã được ban một ân huệ đặc biệt: được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Nơi Mẹ, Hội Thánh chiêm ngắm trước hình ảnh trọn vẹn của chính mình và nhận ra cùng đích mà Thiên Chúa dành cho những ai trung thành bước theo Người.
Trong sự cộng tác khiêm nhường và trọn vẹn với Thiên Chúa, Đức Maria đã tham dự cách đặc biệt vào công trình cứu độ. Mẹ luôn hướng nhân loại về với Chúa Giêsu và trở nên người Mẹ hiền từ, không ngừng chuyển cầu cho đoàn con cái đang lữ hành giữa những thử thách của cuộc đời.

Trong ngày lễ trọng đại hôm nay, cộng đoàn Giáo hạt Biên Hòa hướng lòng về Mẹ Maria, chiêm ngắm dung nhan tuyệt mỹ của Mẹ và phó thác nơi Mẹ mọi vui buồn, hy vọng và những thao thức của cuộc sống. Mỗi người mang đến đây một câu chuyện, một nỗi niềm, một lời tạ ơn hay một điều ước nguyện. Có những tâm tình được cất lên thành lời, nhưng cũng có những tâm tư chỉ được trao gửi trong thinh lặng nơi trái tim. Ngày hành hương cũng là dịp để cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân đã lãnh nhận, đồng thời cảm tạ Đức Mẹ vì sự đồng hành và lời chuyển cầu không ngừng của Mẹ.

Xin Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời tiếp tục đồng hành với mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn giáo xứ và toàn thể Giáo hạt Biên Hòa; xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho mọi người luôn được bình an, vững vàng trong đức tin, kiên trì trong thử thách và biết phó thác trọn vẹn cuộc đời mình trong tình yêu và quan phòng của Thiên Chúa.
Ước gì từ nơi Núi Cúi hôm nay, mỗi người hành hương trở về với một tâm hồn mới, mang theo niềm vui của người con được trở về bên Mẹ, và cùng với Mẹ Maria luôn biết thưa lời “xin vâng” trước thánh ý Thiên Chúa trong từng ngày sống.
Tin bài: Ban MVTT Giáo hạt Biên Hòa










