NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Giáo Hạt An Bình Hành Hương Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi Trong Ngày 13 Đầu Năm 2026

14/01/2026
1016
14 Giáo xứ trong Giáo Hạt An Bình đã Hành Hương về Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi Trong Ngày 13 Đầu Năm 2026

Chiều ngày 13.01.2026, các giáo xứ trong Giáo hạt An Bình, cùng với quý cha chánh xứ và phó xứ, đã quy tụ và hành hương về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi trong ngày 13 đầu tiên của năm mới 2026.

Sau giờ lần chuỗi Mân Côi, Thánh lễ được long trọng cử hành do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ tế, cùng sự đồng tế của quý cha trong Giáo hạt An Bình và quý cha đang phục vụ tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan thân ái chào thăm cộng đoàn Giáo hạt An Bình như một gia đình của Thiên Chúa và của Giáo Hội, quy tụ trong tình hiệp thông và bình an. Ngài gợi lại hình ảnh Giáo Hội sơ khai: khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, các Tông đồ hoảng sợ tan tác, nhưng Đức Maria đã quy tụ các ngài trong cầu nguyện, để đón nhận Chúa Phục Sinh và ơn Thánh Thần, khai sinh và củng cố đức tin của Giáo Hội. Đức cha tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận Xuân Lộc Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, nơi Mẹ tiếp tục quy tụ con cái mỗi tháng, để dẫn đưa mọi người đến với Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn đến với Mẹ bằng tâm tình con thảo, phó thác đời mình để được Mẹ nâng lên cùng Thiên Chúa, tiếp nối sứ điệp Giáng Sinh, sống tinh thần Năm Thánh và bước vào năm phụng vụ mới. Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha mời cộng đoàn khiêm nhường xin ơn thanh tẩy tâm hồn để sốt sắng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể và lãnh nhận ân sủng cứu độ.

Trong bài giảng lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn ý thức phúc lành lớn lao khi được Chúa yêu thương và được sống trong Giáo Hội, nơi con người được nuôi dưỡng mối tương quan cá vị với Thiên Chúa qua Thánh lễ và đời sống cầu nguyện. Phần rỗi và hạnh phúc đời đời hệ tại việc làm cho mối tương quan “Chúa với tôi – tôi với Chúa” ngày càng sâu đậm, trong tự do và tình yêu chân thành.

Từ mầu nhiệm Giáng Sinh, Đức cha dẫn cộng đoàn chiêm ngắm Thánh Gia: Đức Maria khiêm nhu, nội tâm và tín thác trọn vẹn; thánh Giuse âm thầm, vâng phục và đầy trách nhiệm; và Hài Nhi Giêsu – Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nơi máng cỏ đã hàm chứa mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh, khi Con Thiên Chúa làm người, đồng hành với nhân loại và xếp mình ngang hàng với tội nhân để cứu độ.

Kết nối với hoa trái Năm Thánh, Đức cha mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục “mở cửa lòng”, gắn neo cuộc đời mình vào Chúa qua Thánh lễ, Lời Chúa và Thánh Thể. Con đường nên thánh không hệ tại nơi phô trương, nhưng trong đời sống âm thầm và trung tín, để ân sủng Chúa không ngừng sinh hoa kết trái trong tâm hồn.

Cuối Thánh lễ, Đức cha Gioan đã ngỏ lời chúc lành và sai đi, cầu chúc cộng đoàn khi trở về đời sống thường ngày được tràn đầy bình an của Chúa, tiếp tục sống ơn Giáng Sinh và để hoa trái Năm Thánh trổ sinh nơi mỗi gia đình, cách riêng trong tâm tình chuẩn bị đón Tết cổ truyền sắp tới.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng, hiệp thông và tạ ơn, để lại nơi cộng đoàn niềm xác tín và hy vọng khi cùng nhau bước đi dưới sự chở che của Đức Mẹ Núi Cúi.


Tin: Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh & Livestream: MVTT Giáo hạt An Bình

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
3+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc