Đức Mẹ Núi Cúi: Thánh Lễ Hành Hương Đầu Tháng Tư – Thông Phần Khổ Nạn Chúa Trong Tâm Tình Thống Hối
NÚI CÚI – Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cao điểm mùa Chay, vào lúc 16g30 Thứ Tư ngày 01.04.2026 (Thứ Tư Tuần Thánh), cộng đoàn dân Chúa từ khắp nơi đã tề tựu về Linh đài Đức Mẹ Núi Cúi để tham dự Thánh lễ hành hương đầu tháng. Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Giám đốc Trung tâm Hành hương (TTHH) chủ sự, cùng với sự hiệp thông của quý Cha và đông đảo quý tu sĩ, khách hành hương.
Soi mình vào gương mặt Giuđa để tìm về Lòng Thương Xót
Khởi đi từ phụng vụ Lời Chúa ngày Thứ Tư Tuần Thánh về sự phản bội của Giuđa Iscariốt, Cha Quản hạt Đaminh Ngô Công Sứ đã chia sẻ một bài giảng đầy sâu sắc và thiết thực. Ngài mời gọi cộng đoàn đừng vội lên án Giuđa như một "con quỷ", nhưng hãy nhìn vào đó như một tấm gương để soi rọi sự yếu đuối của chính mình. Cha Đaminh nhấn mạnh rằng, tội phản bội thầy của Giuđa thực chất không nặng bằng việc ông đã tuyệt vọng và không tin vào Lòng Thương Xót của Chúa.
Để khích lệ cộng đoàn, Cha giảng lễ đã dùng hình ảnh tờ tiền dù bị vò nát hay giẫm đạp dưới bùn đen thì giá trị của nó vẫn không thay đổi. Tương tự, dù linh hồn người tín hữu có nhơ bẩn vì tội lỗi, giá trị của họ trong mắt Thiên Chúa vẫn luôn nguyên vẹn. Ngài cũng nhắc lại lời của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận rằng: "Thiên Chúa có một cái dở là Ngài không biết làm tính cộng, Ngài quên hết tội lỗi của chúng ta khi chúng ta thực lòng thống hối".

Sống sứ điệp Fatima giữa những biến động thế giới
Trong phần huấn dụ cuối lễ, Đức Cha chủ tế Đaminh đã bày tỏ sự lo ngại trước viễn cảnh thế giới đang đứng trước nguy cơ xung đột và chiến tranh, tương tự như giai đoạn trước Thế chiến thứ II. Ngài nhắc lại lời mời gọi của Đức Mẹ tại Fatima như một linh dược cho thời đại: "Cải thiện đời sống, tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi". Đức Cha nhấn mạnh rằng hơn lúc nào hết, mỗi người cần thực hiện ba mệnh lệnh này để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho giáo phận và cho sự bình an trong mỗi gia đình.
Dấu ấn 60 năm hồng ân Linh mục
Thánh lễ chiều nay còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi cộng đoàn cùng chúc mừng kỷ niệm sớm 60 năm thụ phong Linh mục của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh (1966–2026) và 61 năm Linh mục của Cha cố Giuse Hoàng Minh Đường. Trong suốt sáu thập kỷ qua, Đức Cha Đaminh đã tận tụy hết lòng vì giáo phận, đặc biệt là tâm huyết xây dựng công trình Linh địa Đức Mẹ Núi Cúi. Trong tâm tình khiêm nhường, Ngài đã dâng lời tạ ơn Chúa và xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để Ngài hoàn thành các công trình mà Giáo hội đã tin tưởng giao phó.
Dịp này, cộng đoàn cũng hiệp ý chúc mừng bổn mạng và sinh nhật của Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú. Cuối Thánh lễ, Đức Cha Đaminh đã cử hành nghi thức làm phép nước cho quý khách hành hương, như một dấu chỉ của sự thanh tẩy và canh tân trong Chúa Kitô.

Thánh lễ khép lại trong tiếng hát trầm buồn của bài thánh ca "Con đường Chúa đã đi qua", đưa cộng đoàn bước vào Tam Nhật Vượt Qua với niềm xác tín vào tình yêu tự hiến của Đấng đã chết thay cho nhân thế để mang lại ơn cứu độ vĩnh cửu.
Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh: MVTT Hạt Gia Kiệm
HÌNH ẢNH






















