ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN TOẢN – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN – THĂM VIẾNG ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC

1. Lời mời gọi “Duc in altum” – Dám đi vào chiều sâu của sự biến đổi
Buổi chia sẻ chiều ngày 26/01 đã diễn ra trong bầu khí ấm áp của tình thầy trò với chủ đề cốt lõi: “Được Đào Tạo và Tự Đào Tạo để Trở Thành Môn Đệ Thừa Sai ‘Thả Lưới Chỗ Nước Sâu’”
Với cái nhìn thấu đáo của một nhà đào tạo cùng với những kinh nghiệm và trải nghiệm quý giá của một vị mục tử nhiệt thành, Đức Cha Giuse đã khắc họa chân dung người linh mục tương lai không phải là những công chức, mà là những người được sai đi. Ngài mời gọi các chủng sinh chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô – Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã không trốn tránh bóng tối của sự chết, nhưng đã can đảm “bước qua thung lũng âm u” (x. Tv 23,4) để mở ra con đường dẫn đến ánh sáng Phục Sinh vinh thắng. Để họa lại chân dung Thầy Giêsu, người chủng sinh phải thực hiện một cuộc “hoán cải và biến đổi” nội tâm sâu xa, qua việc: dám từ bỏ mình, dám để cho bàn tay Thiên Chúa huấn luyện, và tích cực đi vào chiều sâu của đời sống cầu nguyện.
Đức Cha đã nhấn mạnh đến những “chỗ nước sâu” đầy thách đố của sứ vụ thừa sai tại Việt Nam hôm nay:
- Với người trẻ: Người mục tử phải hiện diện như một người bạn đồng hành, một người thầy gương mẫu, và một người cha với tình yêu vô điều kiện.
- Với chính mình: “Chỗ nước sâu” hiểm trở nhất chính là nội tâm. Ngài mời gọi các chủng sinh hãy can đảm đối diện với sự thật về bản thân, để ân sủng Chúa chữa lành và biến đổi. Chính sự hiệp hành trong môi trường chủng viện là điều kiện tiên quyết để đào tạo nên những thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo.

2. Thánh Lễ Tạ Ơn: Kiến tạo Gia Đình của Thiên Chúa giữa lòng thế giới
Đỉnh cao của chuyến viếng thăm là Thánh Lễ sáng ngày 27/01. Trong bài giảng, khởi đi từ hình ảnh vua Đa-vít rước Hòm Bia Thiên Chúa trong tiếng hò reo của toàn dân Israel (x. 2 Sm 6,12-15), Đức Cha Giuse đã dẫn đưa cộng đoàn về với ý nghĩa của sự hiện diện thần linh. Hòm Bia Giao Ước chính là dấu chỉ Lời Hứa Cứu Độ mà Thiên Chúa thực hiện cho dân Israel và toàn thể nhân loại.
Ngài xác quyết: Dù ở cương vị nào – Giám mục, linh mục hay chủng sinh – tất cả đều được mời gọi kiến tạo “Gia Đình của Thiên Chúa” (x. Mc 3,34-35). Chủng viện phải là nơi sống động nhất giúp đào tạo các linh mục cho sứ mạng xây dựng Gia Đình của Thiên Chúa tại các giáo xứ tương lai.
Tuy nhiên, Đức Cha cũng chỉ ra ba thách đố lớn của thời đại đang tấn công đời sống xã hội ngày nay: (1) Tính thực dụng, duy lợi ích; (2) Chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ; và (3) Sự tự do phóng túng. Để lội ngược dòng nước, ngài trao gửi ba nguyên tắc sống thấm đượm tinh thần Tin Mừng:
- Thứ nhất: Tôn trọng nhân phẩm, vì con người được tạo dựng “theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27), được nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, và là đền thờ của Chúa Thánh Thần.
- Thứ hai: Sống mầu nhiệm hiệp thông: “Mỗi người vì mọi người và mọi người cho mỗi người” (x. 1 Cr 12,25-26).
- Thứ ba: Tìm kiếm sự tự do đích thực – sự tự do mà Đức Kitô đã mang lại qua mầu nhiệm Thập Giá (x. Gl 5,1).
Kết thúc bài giảng, Đức Cha nhắc nhớ rằng việc xây dựng Gia đình Thiên Chúa là công trình của Chúa Thánh Thần. Như hình ảnh trong Tin Mừng Mác-cô, khi Chúa Giêsu rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh mình và phán: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” (Mc 3,34), cộng đoàn chủng viện Xuân Lộc trong khoảnh khắc ấy đã thực sự trở thành một gia đình thiêng liêng, nơi Lời Chúa và Thánh Thể là mối dây liên kết trọn hảo.

Chuyến viếng thăm khép lại nhưng lời mời gọi “Ra khơi” vẫn còn vang vọng, thôi thúc mỗi chủng sinh can đảm dấn thân, để đời mình trở thành lưới quy tụ muôn người về với Gia Đình của Thiên Chúa.
– Giuse Lại Quốc Tuấn –










