Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Chủ Tế Thánh Lễ Trao Tu Phục Cho Anh Em Chủng Sinh Khóa XXI
ĐỨC CHA ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HƯNG HÓA
THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC
VÀ CHỦ TẾ THÁNH LỄ TRAO TU PHỤC CHO LỚP TU ĐỨC – KHOÁ XXI

Vào lúc 16h50’ thứ Hai, ngày 12 tháng 01 năm 2026, Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc hân hoan chào đón Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hoá đến thăm và huấn đức. Hiện diện trong buổi gặp gỡ có Cha Tổng linh hướng Giuse, quý Cha giáo, cùng 381 Chủng sinh đến từ 9 giáo phận. Đây là một cơ hội quý báu để anh em chủng sinh lắng nghe những tâm tư, thao thức cũng như những chia sẻ của Đức Cha Đaminh về “Sự Trung Tín Trong Ơn Gọi”, dựa trên Tông thư “Sự Trung Tín Tạo Nên Tương Lai” của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Đức Cha Đaminh nhắn nhủ và mời gọi các chủng sinh: hãy xác tín và trung tín trong ơn gọi, nhưng sự trung tín ấy phải được xây dựng trên nền tảng của sự thật. Vì thế, ngài mời gọi các chủng sinh hãy sống sự thật trong ba lĩnh vực: tri thức, lương tâm và đồng hành. Có thể nói, đây một cuộc gặp gỡ mang nhiều ý nghĩa, bởi không chỉ là dịp để các chủng sinh đào sâu hơn về sự trung tín trong ơn gọi linh mục, mà còn là cơ hội quý báu để lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết và rất thực tế của Đức cha về lòng nhiệt thành tông đồ. Qua đó, giúp anh em chủng sinh thêm xác tín hơn về ơn gọi và sứ mạng Loan Báo Tin Mừng mà Chúa dành cho mỗi người.

Cũng trong dịp thăm Đại Chủng Viện lần này, vào lúc 05h20’ thứ Ba, ngày 13-01-2026, Đức Cha Đaminh đã chủ tế Thánh Lễ và cử hành Nghi thức trao Tu phục cho lớp Tu Đức – Khoá XXI (thuộc bảy Giáo phận: Bà Rịa, Hưng Hoá, Lạng Sơn, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc), tại nhà nguyện Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Cùng đồng tế có cha Giám Đốc Phaolô, Cha Phó Giám Đốc Đaminh và quý Cha Giáo.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Đaminh gợi lên một vài tâm tình với cộng đoàn và cách riêng với lớp Tu Đức. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện đặc biệt cho quý Thầy lãnh tu phục hôm nay biết cộng tác với Chúa Thánh Thần, để đào luyện mình trở nên những linh mục thánh thiện và nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh lấy hình ảnh của cậu bé Samuel (x. 1 Sm 3,1-10) và người thanh niên giàu có khao khát nên trọn lành (x. Mc 10,17-27) để nhắn nhủ với anh em chủng sinh cần phải có tâm tình khao khát Chúa. Bởi vì Ơn gọi đến từ Thiên Chúa, ta phải xác tín mình là người được kêu gọi và theo đuổi ơn gọi thì phải đáp lại tiếng Chúa như cậu bé Samuel. Đồng thời, ngài mời gọi các chủng sinh ý thức về đời tu: Xác tín và trung tín trong ơn gọi của mình. Bởi sự trung tín trong ơn gọi quyết định tương lai của mỗi người. Bên cạnh đó, ngài cũng mời gọi tất cả quý Thầy luôn kiên trì và phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa quyền năng.
Trong nghi thức trao tu phục, Đức Cha Đaminh nhắn nhủ anh em: “Áo này không phải đồ trang sức, mà là áo liệm chính đời sống các con. Nó nhắc các con hằng ngày biết cải đổi đời sống mình, để tiến bước theo chân chúa Giêsu. Mặc áo này, các con hãy sống một cuộc đời gương mẫu, và cư xử với mọi người bằng một thái độ đoan trang, hiền hậu, khiêm tốn và yêu thương phục vụ, xứng đáng người môn đệ Chúa, ‘Đấng đã đến để phục vụ’ (Mt 20,28) và đã dạy chúng ta: ‘Các con hãy mang lấy ách của Ta và hãy học với Ta vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường’ (Mt 11,29)”.

Sau lời huấn từ, Đức Cha đã làm phép và trao tu phục cho 41 anh em. Nghi thức diễn tả những anh em này được thẩm quyền của Hội Thánh nhận vào hành trình tu luyện tiến tới chức linh mục, đồng thời, nói lên sự tự nguyện đáp trả của anh em trước tiếng mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, để từ đây dấn bước theo Chúa Giêsu Kitô – Vị Mục Tử Nhân Lành – Đấng đã yêu thương kêu gọi anh em.

Sau đó, thánh lễ tiếp tục lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ khép lại với lời cám ơn của quý thầy khoá XXI gửi đến với Quý Đức Cha, Cha Giám Đốc, Cha Phó Giám Đốc, Quý Cha Đồng Hành, Quý Cha Giáo và cộng đoàn; cùng với đó là những tấm hình lưu lại kỷ niệm ngày lãnh Tu phục – một “cột mốc” thiêng liêng và đáng trân quý, đánh dấu sự dấn thân cụ thể hơn trên con đường dâng hiến.

Ước mong sao niềm vui và hồng ân mà quý Thầy lãnh nhận hôm nay, sẽ thấm nhuần trong tâm hồn mỗi anh em lớp Tu Đức – Khoá XXI, giúp anh em ngày càng trở nên “của lễ sống động, thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Đồng thời, mở ra một hành trình đào tạo và tự đào tạo tại Đại Chủng Viện, để quý Thầy “được nên đồng hình đồng dạng trong hữu thể với Chúa Kitô, là Thủ lãnh, Mục tử, Tôi tớ và Phu quân”[1].
Ban Văn Hoá
Khoá 14 – ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc
[1] Bộ Giáo Sĩ, Đào tạo linh mục – Hồng ân ơn gọi linh mục (Ratio 2016), số 35.










