Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam Hân Hoan Mừng Lễ Khấn Dòng Trong Ngày Đức Mẹ Thăm Viếng
Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2025, trong bầu khí hân hoan mừng lễ Đức Maria Thăm Viếng, Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức Khấn Dòng cho 5 chị tuyên khấn trọn đời và 5 em tuyên khấn lần đầu.
Thánh lễ do Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh – Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc – chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Phó Giám tỉnh Dòng Thánh Thể, Cha Quản hạt Tân Mai, quý cha xứ của các ứng sinh tuyên khấn, quý cha Dòng Thánh Thể và quý cha thân quen với Hội Dòng. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý cha mẹ, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, đặc biệt liên hệ đến đời sống hiến dâng và linh đạo Thánh Thể. Ngài nhấn mạnh: Mẹ Maria không chỉ là người Nữ Thánh Thể vì đã cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng, mà còn là mẫu gương của đức ái và sẵn sàng lên đường phục vụ trong yêu thương. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Mẹ, đặc biệt là các khấn sinh hôm nay – những người chọn Thánh Thể làm trung tâm và lý tưởng đời mình.
Nghi thức Khấn dòng diễn ra trong hai phần: tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời. Các ứng sinh lần lượt đọc lời tuyên khấn, được Đức cha và Dì Giám tỉnh đón nhận. Các chị em tuyên khấn trọn đời được trao nhẫn Giao ước – dấu chỉ thuộc trọn về Chúa Kitô – và được cộng đoàn đón nhận bằng lời ca “Tình là tình chị em sống chung sống vui thuận hòa...”
Tuyên khấn lần đầu:
Tuyên khấn trọn đời:
Trao nhẫn Giao ước
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc, Dì Giám tỉnh thay mặt Hội Dòng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Đức cha cũng bày tỏ niềm vui khi Giáo phận Xuân Lộc vẫn tiếp tục trổ sinh hoa trái dâng hiến. Ngài chúc mừng Hội Dòng, quý ông bà cố và các Tân Khấn sinh, đồng thời khích lệ cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ, chăm sóc ơn gọi cho Giáo hội.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan tạ ơn, cộng đoàn cùng dâng lời ca nguyện: “Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ…” như một lời nguyện xin Mẹ đồng hành với các khấn sinh trong hành trình đời dâng hiến phía trước.
Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh: MVTT Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể