Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Khánh Thành và Cung Hiến Nguyện Đường Mới
TAM HIỆP – “Tất cả là hồng ân Chúa nên con có gì mà giữ riêng mình”. Trong tâm tình tạ ơn sâu sắc, vào sáng ngày 29.05.2026, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể đã long trọng tổ chức Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Nguyện đường cùng Bàn thờ mới. Đây là dấu ấn hồng phúc sau một năm thi công bền bỉ, biến ngôi nguyện đường trở thành “Phòng Tiệc Ly” thiêng liêng giữa lòng Giáo phận Xuân Lộc.
Ngôi nguyện đường ước mơ
Dưới cơn mưa hồng ân của những ngày cuối tháng Năm, Quý Sơ và mọi người đã hân hoan chào đón Đức Cha Chính Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, vị mục tử nhân lành về chủ sự ngày hồng phúc. Cùng hiệp thông có Cha Quản hạt Tân Mai, Cha Giám tỉnh dòng Thánh Thể, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và đông đảo quý thân nhân, ân nhân.
Khởi đầu nghi thức, chị Nguyên Giám tỉnh Julia Phan Thị Bích Dung – người đã dám đặt những viên gạch đầu tiên bằng niềm tin làm vốn liếng – đã trao chìa khóa nguyện đường cho Đức Cha Chính Gioan. Đức Cha sau đó đã trao lại cho chị Giám tỉnh đương nhiệm Maria Vũ Thị Hồng Nhạn, mời gọi chị mở cửa nhà Chúa để cộng đoàn tiến vào trong tiếng hát hân hoan chúc tụng.
Mầu nhiệm Đền Thờ: Từ Thập Giá đến Phục Sinh
Trong bài giảng lễ sâu sắc, Đức Cha Gioan đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào ý nghĩa của Đền Thờ qua ba lần lễ Vượt Qua trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ngài khẳng định chính Chúa Kitô là kiến trúc sư và là nền tảng của Đền Thờ đích thực.
Đức Cha nhấn mạnh rằng, Đền Thờ chính là thân thể Chúa Kitô, được tái tạo qua cuộc Phục Sinh sau khi đã chịu phá hủy trên Thập Giá. Qua đó, Ngài mời gọi mỗi tín hữu hãy trở nên đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Đối với các Nữ tỳ Thánh Thể, nguyện đường này không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là nơi các chị em “hiến dâng chính mình làm của lễ sống động”, kín múc sức sống từ Bí tích Thánh Thể để thực thi sứ mạng yêu thương giữa đời.
Ấn tín thiêng liêng và lời bầu cử của các Thánh
Đỉnh cao của nghi thức cung hiến là việc niêm ấn di cốt các Thánh dưới chân bàn thờ. Năm nay, nguyện đường vinh dự đón nhận di cốt của Thánh Tổ phụ Phêrô Juliano Eymard cùng ba vị Thánh tử đạo Việt Nam: Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh và Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu. Cuộc đời và sự hy sinh của các Ngài như hương thơm ngào ngạt bay lên trước tòa Thiên Chúa, nhắc nhở cộng đoàn về con đường hy tế dẫn đến vinh quang.
Nghi thức xức dầu bàn thờ tại năm điểm – biểu tượng cho năm dấu đinh của Chúa Giêsu – cùng việc xông hương và thắp sáng nguyện đường đã diễn ra trong bầu khí vô cùng thánh thiêng. Kể từ nay, bàn thờ này sẽ là nơi tái diễn Hy tế Thập giá mỗi ngày, là nguồn mạch ân sủng cho Tỉnh dòng và Giáo hội.
Hồng ân nối kết muôn phương
Trong dịp này, Tỉnh dòng đã vinh dự đón nhận Phép lành Tòa Thánh từ Đức Thánh Cha Lêô XIV như một bảo chứng của tình yêu Thiên Chúa. Đại diện các đơn vị thi công và các vị đại diện ân nhân cũng đã nhận phép lành Tòa Thánh từ tay Đức Cha Gioan trong niềm xúc động.
Cuối Thánh lễ, Chị Giám tỉnh Maria đã bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Đức Cha, quý Cha và tất cả những ai đã góp những “viên gạch tình mến” để hoàn thành ngôi nhà chung này. Sơ cũng đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của sơ Edith, đại diện cho tỉnh dòng Philippines, thể hiện tinh thần hiệp thông quốc tế trong gia đình Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn ra về trong niềm vui “xuống núi” để sống bổn phận hằng ngày. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Thánh Thể, chúc lành cho Tỉnh dòng ngày càng phát triển, để nơi đây mãi tỏa lan hương thơm Đức Kitô cho những tâm hồn khao khát tình yêu Chúa.
Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Gx. Tân Mai










