ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
Đức Phanxicô đang nghỉ ngơi, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin vào sáng Chúa Nhật, ngày 23 tháng Hai. Một ngày trước đó, ngài đã bị suy hô hấp và phải truyền máu.
“Đêm trôi qua yên bình, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi,” Văn phòng Báo chí Tòa Thánh viết trên tài khoản Telegram vào sáng Chúa Nhật, ngày 23 tháng Hai.
Sáng Chúa Nhật này, Đức Giáo hoàng lại được cung cấp oxy lưu lượng cao. Các cuộc kiểm tra lâm sàng bổ sung đang được tiến hành. Kết quả được mong đợi ở bản tin tối Chúa Nhật này.
Trong một thông cáo báo chí công bố vào thứ Bảy, ngày 22 tháng Hai, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo :
« Tình trạng của Đức Thánh Cha tiếp tục nguy kịch. Vì vậy, như đã được giải thích ngày hôm qua, Đức Giáo hoàng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Sáng nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua một cơn đau hô hấp giống như bệnh hen suyễn với cường độ kéo dài, cần phải sử dụng oxy lưu lượng cao.
Các xét nghiệm máu hôm nay cũng cho thấy tình trạng giảm tiểu cầu, liên quan đến thiếu máu, cần phải truyền máu.
Đức Thánh Cha vẫn tỉnh táo và ngồi cả ngày trên ghế bành, mặc dù ngài thấy khó chịu hơn hôm qua. Hiện tại, tiên lượng bệnh vẫn được bảo vệ. »
Không có Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, ngày 23 tháng Hai
Sáng nay, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin rằng Đức Phanxicô sẽ không chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa, nhưng bài suy niệm của ngài sẽ được phổ biến.
Tương tự như vậy, trong khi Đức Thánh Cha phải chủ sự Thánh lễ bế mạc Năm Thánh của các Phó tế tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật, ngày 23 tháng Hai, ngài sẽ được thay thế bởi Đức cha Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Đức Cha sẽ đọc bài giảng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn bị cho lễ này.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha