Đan Viện Biển Đức Thiên Bình: Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọng Thể
THIÊN BÌNH – Sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 07 năm 2025, trong niềm vui tràn đầy hồng ân mừng kính Thánh Biển Đức – Tổ phụ đan tu Tây phương, Đan viện Biển Đức Thiên Bình đã long trọng cử hành Thánh lễ Tuyên Khấn Lần đầu và Tuyên Khấn Trọng Thể cho sáu thầy đan sĩ.
Chủ sự Thánh lễ là Đan viện phụ Philipphê – Minh Vũ Ngọc Tuy, cùng với sự hiện diện quý báu của Đan viện phụ Giám tỉnh Tỉnh dòng Subiaco Cassinese tại Pháp, quý cha trong đan viện, quý cha Quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện.
Một ngày hồng phúc trong lòng Đan viện
Mở
đầu Thánh lễ, cha Viện phụ Philipphê – Minh ngỏ lời với cộng đoàn:
“Hôm nay, chúng con tạ ơn Thiên Chúa vì có thêm những người anh em bước theo
linh đạo của thánh tổ phụ Biển Đức – con đường ‘Cầu nguyện và Lao động’, sống
đơn sơ, khiêm hạ, vâng phục, để toàn hiến cho Chúa Ki-tô qua đời sống đan tu.”
Đan viện Thiên Bình vui mừng đón nhận:
- Hai thầy tuyên khấn trọng thể: Stefano Nguyễn Xuân Phong, Feroda Nguyễn Bá Như Khánh.
- Bốn thầy tuyên khấn lần đầu: Đaminh Trạch Đặng Xuân Phát, Phêrô Bắc Nguyễn Tiến Anh, Giuse Cảnh Trần Văn Hùng, Phanxicô Xaviê Cần Nguyễn Đức Mạnh.
Sau nhiều năm tháng cầu nguyện, học hỏi và sống đời thử tại đan viện, quý thầy đã quảng đại thưa “xin vâng”, hiến dâng trọn đời cho Chúa, để phụng thờ Ngài trong âm thầm và trung thành, như ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng Giáo Hội.
Linh đạo Biển Đức – Lời mời gọi bước vào hy vọng
Trong
bài giảng lễ, cha chủ tế nhấn mạnh linh đạo Biển Đức như một hành trình đức tin
được dệt bằng hy vọng và tình yêu. Ngài nói:
“Ơn gọi đan tu bắt đầu từ một khát vọng – được thuộc trọn về Thiên Chúa, được
sống vì Ngài và cho Ngài. Đó là hành trình của người lữ hành trên đường hy
vọng. Và hôm nay, các thầy tuyên khấn chính là tuyên xưng: ‘Chúa là phần gia
nghiệp của con mãi mãi’.”
Ngài nhấn mạnh: cầu nguyện trong linh đạo Biển Đức không đóng khung trong giờ khấn kinh, mà thấm nhuần từng hành vi, hơi thở của người đan sĩ. Lao động cũng không chỉ là kiếm sống, mà là hành vi phụng thờ, làm cho mọi sự nên hoàn thiện vì vinh quang Thiên Chúa.
Lời tuyên khấn
Sau bài giảng lễ, lần lượt các thầy tiến lên để tuyên khấn. Trước hết là 4 Thầy tuyên khấn lần đầu. Sau là 2 thầy tuyên khấn trọng thể.
Tuyên khấn lần đầu:
Tuyên khấn trọn đời:
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể:
Những lời tri ân thấm đẫm xúc động
Sau
lời nguyện hiệp lễ, một thầy đại diện các tân khấn sinh đã xúc động dâng lời
tri ân:
“Chúng con cảm tạ Chúa, cảm ơn cha viện phụ, quý cha giáo, quý bề trên và gia
đình đã nâng đỡ chúng con trên hành trình này. Từ nay, cuộc đời chúng con không
còn thuộc về mình, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa trong đời sống đan tu.”
Đại
diện hội dòng Subiaco Cassinese – tỉnh dòng Pháp cũng gửi lời chúc mừng:
“Hôm nay, khi quý thầy ký vào lời khấn và đặt lên bàn thờ, là các thầy đã dâng
cả đời mình cho Thiên Chúa. Ước gì điều mà Ngài đã khởi sự nơi các thầy, Ngài
cũng sẽ hoàn tất.”
Niềm vui tiếp nối niềm vui
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng, trang trọng và đầy niềm vui thiêng liêng. Cộng đoàn ra về với tâm tình tạ ơn, cảm mến và hy vọng – hy vọng vào một thế hệ đan sĩ mới, trung tín, đơn sơ và âm thầm dâng hiến đời mình cho phần rỗi các linh hồn và cho vinh quang Thiên Chúa.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho quý thầy tân khấn sinh, để các ngài luôn trung thành trên con đường đã chọn, sống đúng linh đạo Biển Đức: “Không quý trọng điều gì hơn Đức Kitô”.
Tin: BTT Giáo Phận
Ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Hạt Long Thành
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_Bb5ydTz0rs