Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Xuân Lộc tại Gx. Lộc Hoà
Chiều ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, rất đông các bạn trẻ thuộc Cụm II trẻ Giáo phận Xuân Lộc đã qui tụ lại nơi khuôn viên và Nhà thờ của Giáo xứ Lộc Hòa, Giáo hạt An Bình, để tham dự Ngày Giới trẻ Thế Giới trong hân hoan và hy vọng của những người lữ hành như lời chúc, cầu mong của Cha Đặc trách Giới trẻ nói với họ trong phần khai mạc. “Cầu chúc cho các bạn tràn đầy niềm vui, hy vọng, hăng hái mang thập giá Chúa trên vai. Để rồi, chúng ta cùng với tất cả anh chị em nối kết một vòng tay lớn, làm nên sức mạnh của giới trẻ, làm nên niềm vui, hy vọng lan tỏa đến cho mọi người.”
Ngoài sự hiện diện chính của tất cả các bạn trẻ của Cụm II thuộc ba Giáo hạt An Bình, Long Khánh và Gia Ray, còn có các anh chị trong Ban trị sự Giới trẻ Giáo phận, và của tám Giáo hạt còn lại, trong vai trò khách mời.
Chương trình bắt đầu từ rất sớm của buổi chiều cùng ngày, bất chấp thời tiết oi bức, các bạn trẻ vẫn không ngại ngần để di chuyển đến địa điểm Lộc Hòa bằng nhiều phương tiện. Ngoài phần đón tiếp, khởi động để nối kết gặp gỡ, cũng như giới thiệu hoạt động của giới trẻ các giáo xứ thuộc cụm II qua những hình ảnh minh họa, chương trình chính thức khai mạc với phần khai mạc và thánh hóa ngày gặp gỡ của Cha Gioakim Phan Công Chính, Đặc trách Giới trẻ Xuân Lộc. Trong chia sẻ ngắn gọn, Cha Đặc trách nói đến sự ra đời của Ngày Giới trẻ Thế giới đầu tiên -do Thánh GH Gioan Phaolo II khởi xướng- cử hành vào Chúa Nhật Lễ Lá năm 1984, và vẫn tiếp tục được cử hành hằng năm; cho đến ngày Đại hội Giới trẻ cấp Giáo Hội địa phương tổ chức vào ngày Lễ Chúa Kitô Vua, kể từ năm 2021, thể theo ý muốn của ĐTC Phanxicô. Tuy nhiên, với một Giáo phận đông tín hữu, người trẻ, quý Đức Cha Giáo phận đã quan tâm và lo liệu để Giới trẻ Giáo phận nhà có được cơ hôi hai lần tham dự ngày dành cho họ: Ngày Giới trẻ Thế giới- Suy tôn Thánh Giá vào Chúa Nhật Lễ Lá và Ngày Đại Hội Giới trẻ vào Lễ Chúa Kitô Vua, như Đức Cha Giáo phận đã nói với các bạn nhiều lần, và ngay trong Nghi thức đầu lễ của Thánh Lễ “Giáo phận thương các con, mọi người thương các con, mong làm những gì tốt nhất cho các con.”
Tiếp liền sau phần khai mạc là bài chia sẻ của Cha Giuse Đỗ Mạnh Thịnh, Giáo sư ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc-với chủ đề “Sứ mạng của người trẻ hôm nay trong đời sống đức tin” Trong ý tưởng chia sẻ, Cha Giuse đã nhấn mạnh đến tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa đối với con người, bất chấp sự phản bội và tội lỗi của con người, mà khi ngước nhìn thập giá, một minh chứng của tình yêu bởi “Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người”. Để rồi, từ trong cuộc sống của người trẻ, từ nơi mầu nhiệm Thập giá, cho dẫu gặp nhiều khó khăn, thử thách, bị bất công, họ được mời gọi tin tưởng vào tình yêu của Thập giá, bởi Thập giá mang lại chiến thắng, mang lại cho con người hy vọng.
Đỉnh cao của Ngày Hội Ngộ chính là Thánh Lễ do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận cử hành với Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá cùng với đoàn đồng tế là quý Cha Đặc trách Giới trẻ Giáo phận, Giáo hạt, quý Cha Quản hạt và quý Cha trong Giáo hạt An Bình. Cùng tham dự Thánh Lễ với người trẻ là cộng đoàn tín hữu thật đông đảo Giáo xứ Lộc Hòa, đặc biệt quý nữ tu cũng đã hiện diện, bên cạnh họ.
Giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Giáo phận đã chia sẻ về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, qua chính Đức Giêsu với hiến tế thập giá để con người được cứu, được sống đời đời. Vẻ đẹp tuyệt vời nơi Đức Giêsu không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ loài người, môt vẻ đẹp trên thập giá trong một dáng vẻ chẳng ai nhận ra Người, bị bầm dập, bị mắng nhiếc. Nhưng, Đức Cha khẳng định, Chúa vẫn đẹp, một vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu, tự hiến, mà người trẻ cần chọn và bước đi theo Chúa, bởi “Người đã mang lại sự sống, sự sống đời đời cho tôi.” Chính nhờ Thập giá, trong Mầu nhiệm Vượt qua, Chúa Giêsu đã chịu khổ hình, chịu chết, nhưng Ngài đã sống lại và đang sống. Và khi chiêm ngắm Thập giá Chúa, con người được mời gọi sống trong hy vọng, hy vọng được tha thứ, vì tình yêu và lòng thương xót Chúa đã dành cho con người. Đó cũng là niềm hy vọng mà “chúng ta, những người lữ hành, được mời gọi sống trong hy vọng” như Năm Thánh 2025 mời gọi, niềm hy vọng được dự phần với Chúa Kitô Phục sinh.
Thánh Lễ được tiếp tục với Phần Phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình sốt sắng và yêu mến của cộng đoàn phụng vụ.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, đại diện giới trẻ Cụm 2 đã dâng kính lên Đức Cha Giáo phận, Cha Giáo Giuse, Cha Chánh xứ Lộc Hòa, quý Cha Đặc trách Giới trẻ Giáo phận, Giáo hạt An Bình, cũng như quý cha Đặc trách của các Giáo hạt khác, và quý Cha.
Liền sau Phép lành, Đức Cha Giáo phận đã cử hành Suy tôn Thánh giá. Thánh giá Chúa sẽ đồng hành với các bạn để giúp các bạn được sống trong cảm nghiệm về tình yêu, lòng thương xót, và sự sống nơi mỗi tâm hồn của các bạn. Để chính họ, người trẻ của Giáo phận, dám đón nhận và sống mầu nhiệm thập giá đời mình, theo gương Thầy Giê su, Người Bạn tuyệt vời của họ qua việc họ dám làm chứng cho đức tin và tình yêu tự hiến. Trước sự chứng kiến của Đức cha Giáo Phận, Nghi thức Chuyển trao Thánh Giá từ các bạn trẻ Giáo xứ Lộc Hòa, đại diện Cụm 2, đến các bạn trẻ Giáo xứ Bùi Thượng, hạt Tân Mai, đại diện Cụm 3- đã được diễn tiến sau đó. “Xin phúc lành từ Thánh giá Chúa đã tuôn đổ trên các bạn trẻ Giáo xứ Lộc Hòa trong những ngày qua, tiếp tục là sự sống và sức mạnh đổi mới đời sống đức tin của họ, hun đúc đời họ theo gương Chúa Giêsu. Cũng xin các bạn trẻ Giáo xứ Bùi Thượng có những khoảng khắc đầy ấn tượng bên Thánh Giá Chúa, cho họ có những cảm nghiệm tình yêu của Đấng chịu đóng đinh, để đời họ được khuôn đúc theo tình yêu Thập giá của Chúa Giêsu…” Trong sự trang trọng đầy ý nghĩa, các bạn trẻ Giáo hạt Tân Mai, đặc biệt của Giáo xứ Bùi Thượng đã Cung nghinh Thánh giá về Giáo xứ mình, và rồi, Thánh giá tình yêu của Chúa Giêsu sẽ tiếp tục được đón lấy và ngụ lại, được tôn vinh nơi từng các Giáo xứ trong các Giáo hạt thuộc Cụm 3 – Tân Mai, Long Thành và Phước Lý- sẽ rước và cử hành Suy tôn Thánh Giá cho đến Chúa Nhật Lễ Lá 2026.
Bài viết: Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ
Ảnh: MVTT Giới Trẻ