ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ CẦN THƠ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI
ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ CẦN THƠ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI
Trong hai ngày 17 và 18/04/2026, đoàn hành hương của Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Quý Cần Thơ đã có buổi hành hương đầy ý nghĩa tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, trước khi bắt đầu chuyến giao lưu tại ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc. Với nhiều chủng sinh, đây là lần đầu tiên các thầy được đặt chân đến linh địa này, mang theo cả những khát khao và tâm tình của người môn đệ đang bước đi trên con đường dâng hiến.

Đoàn đặt chân đến Núi Cúi khi bóng chiều đã đổ dài trên mặt hồ Trị An. Hình ảnh những người trẻ trong chiếc áo Chùng Thâm chỉnh tề, bước xuống xe với ánh mắt ngời sáng niềm tin, đã tạo nên một hình ảnh đẹp giữa không gian bao la của trung tâm hành hương. Với nhiều thầy, cảm giác lần đầu tiên được nhìn thấy tượng đài Đức Mẹ uy nghi giữa đất trời là một khoảnh khắc xúc động khó tả, như người con xa quê lâu ngày nay được trở về trong vòng tay mẹ.

Sự ấm áp của hành trình không chỉ đến từ cảnh vật mà còn từ lòng người. Trong bữa cơm tối giản dị, các chủng sinh cảm nhận sâu sắc tình gia đình khi được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo hiện diện như một người cha hiền, trực tiếp chào đón. Sự tiếp đón chu đáo của quý Cha Quản lý cùng những món ăn đượm tình quê hương do quý Sơ dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục chuẩn bị, đã xóa tan mọi mệt mỏi của chặng đường dài.

Khoảnh khắc lắng đọng nhất của chuyến đi chính là giờ Lần chuỗi Mân Côi vào lúc 19h30. Giữa không gian tĩnh mịch, dưới chân tượng đài Mẹ Maria, vang lên tiếng đọc kinh đều đặn, sốt mến. Trong tâm thế của những người lần đầu đến với Mẹ Núi Cúi, mỗi lời kinh “Kính mừng” như một lời thưa “xin vâng” được lặp lại, gởi gắm bao thao thức của đời tu dưới sự chở che của Mẹ.

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp ló dạng, đoàn đã hiện diện tại nhà nguyện Thánh Thể để hiệp dâng Thánh lễ lúc 5h30 do Đức Cha Giuse chủ tế. Hình ảnh Đức Cha cùng cộng đoàn chủng sinh trong sắc áo Chùng Thâm trang nghiêm giữa không gian linh thiêng của Núi Cúi đã dệt nên một bức tranh đức tin sống động. Trong bài chia sẻ, Đức Cha đã gởi gắm những tâm tình sâu sắc về đời sống dâng hiến, khích lệ các chủng sinh luôn biết cậy trông vào sự chuyển cầu của Đức Mẹ trên hành trình ơn gọi. Những lời nhắn nhủ của Đức Cha trong thánh lễ như tiếp thêm sức mạnh cho các thầy trên hành trình trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Rời Núi Cúi, đoàn tiếp tục hành trình đến với ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc để giao lưu. Dù chặng dừng chân tại Núi Cúi khép lại, nhưng hơi ấm của tình Mẹ và sự đón tiếp nồng hậu của Đức Cha cùng quý Sơ vẫn theo chân các chủng sinh trong suốt quãng đường đến với ĐCV Xuân Lộc. Niềm hân hoan ấy đã mở ra một bầu khí giao lưu đầy sức trẻ và tình huynh đệ.
* Nt. Teresa Nguyễn Vui- Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
HÌNH ẢNH






















