ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC RỘN RÀNG NGÀY HỌP MẶT PHỤ HUYNH "MỘT ĐỜI CHO CON"

ĐCV THÁNH GIUSE XUÂN LỘC – Trong bầu khí linh thiêng của ngày đại lễ kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng của Giáo hội Việt Nam và của Đại Chủng viện (ĐCV), vào lúc 8g00 sáng Thứ Năm ngày 19.03.2026, ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc đã tổ chức Ngày Họp mặt Phụ huynh thường niên với chủ đề đầy cảm động: "Một đời cho con".
Buổi gặp gỡ là nhịp cầu yêu thương kết nối gần 600 phụ huynh (quý ông bà cố) đến từ 9 giáo phận khác nhau với gia đình ĐCV, nơi gần 400 chủng sinh đang tu học.
Niềm vui hội ngộ và những tâm tình đơn sơ
Ngay từ sớm, khuôn viên ĐCV đã rộn ràng tiếng hát và những tràng pháo tay đón chào quý ông bà cố. Trong phần giao lưu đầu giờ, bầu khí trở nên ấm áp khi những người cha, người mẹ chia sẻ về hành trình dâng con cho Chúa. Một bà cố đến từ Giáo phận Bắc Ninh, dù đường xá xa xôi, vẫn xúc động chia sẻ: "Con đã dâng cho Chúa thì Chúa muốn như thế nào là quyền của Chúa, Chúa mang đi đâu cũng được". Một ông cố khác đến từ giáo xứ Tân Bình thì bày tỏ ước mong duy nhất là các thầy được các Cha dạy dỗ để "luôn luôn theo Chúa cho đến cùng". Đặc biệt, lời khẳng định của một phụ huynh: "Thầy là tài sản quý nhất của nhà con" đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người hiện diện.


Sống "Hiệp hành" trong gia đình và ơn gọi
Đến với ngày họp mặt, Đức Cha Chính Gioan Đỗ Văn Ngân đã dành những lời huấn dụ sâu sắc về ý nghĩa của gia đình. Ngài nhấn mạnh rằng các chủng sinh không chỉ là con của cha mẹ huyết tộc mà còn là "con của Giáo hội". Nhắc đến chủ đề "Một đời cho con", Đức Cha mời gọi các thầy hãy quý trọng ơn gọi linh mục – một hồng ân không gì mua được – và phải đáp lại bằng sự trung tín suốt đời.

Đức cha Phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ rằng ơn gọi gia đình là nền tảng phát sinh và đồng hành với ơn gọi dâng hiến. Qua hình ảnh Thánh Gia, ngài mời gọi các bậc phụ huynh cộng tác với Thiên Chúa trong việc nuôi dưỡng và dâng con cái cho Giáo hội. Từ đó, các chủng sinh được đào luyện để phục vụ Dân Chúa, tiếp nối sứ mạng trong đại gia đình Giáo hội.

Những giọt nước mắt tri ân
Phần lắng đọng nhất của buổi gặp gỡ là những lời tự sự của các thầy đại diện. Thầy Toàn (lớp Triết II) đã khiến cả hội trường nghẹn ngào khi kể về đôi vai gầy của cha và đôi bàn tay đầy vết sẹo của mẹ nơi vùng quê nghèo miền Bắc. Thầy xúc động thưa: "Con không thể mang tiền về cho ba mẹ như bao người con khác, nhưng con xin dâng mỗi ngày trong đời sống này... như món quà lớn nhất con có thể trao". Thầy Dương (lớp Thần III) cũng chia sẻ về kỷ niệm giờ kinh tối gia đình – nơi đã ươm mầm cho ý hướng đi tu của thầy.


Đáp lại những tâm tình đó, Cha Giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương đã gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh vì đã sẵn sàng hy sinh, thay phần cho con em mình để các thầy yên tâm tu luyện. Cha nhắc lại giáo huấn của Giáo hội: "Gia đình là chủng viện đầu tiên", nơi xuất phát của biết bao ơn gọi mục tử.

Thánh lễ Tạ ơn và Phép lành Bình an
Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse tại Nhà nguyện Tòa Giám mục. Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể do Đức Cha Chính Gioan Đỗ Văn Ngân chủ sự, cùng sự hiệp thông của Đức Cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha Giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, quý Cha giáo và đông đảo quý phụ huynh.
Trong sự hiệp thông sốt sắng, cộng đoàn đã dâng lên Chúa những hy sinh, vất vả của các bậc cha mẹ và khẩn cầu cho các chủng sinh biết noi gương Thánh Giuse: "Một đời biết lắng nghe, một đời trung thành và một đời trao hiến".

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Gioan đã gợi mở về phương thức "hiệp hành" – một giáo huấn quan trọng của Giáo hội hiện nay. Ngài dẫn giải từ cuộc đời Thánh Giuse qua ba bước:
1. Đối diện và lắng nghe: Thánh Giuse đã đối diện với những biến cố lớn lao và biết lắng nghe tiếng Chúa qua những "âm vang" trong lòng.
2. Phân định: Ngài đã bình tĩnh cầu nguyện để nhận ra thánh ý Thiên Chúa ngay cả trong giấc ngủ.
3. Hành động: Khi tỉnh dậy, ngài đã thực hiện ngay những điều Thiên Thần truyền dạy, rước Đức Mẹ về và tận tụy chăm sóc Hài Nhi Giêsu.
Từ mẫu gương đó, Đức Cha nhắn nhủ quý ông bà cố và quý thầy hãy biết cùng nhau "chung tay" trong sự lắng nghe Chúa Thánh Thần, để công cuộc đào tạo mục tử tương lai trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành.
Tình gia đình và hồng ân ơn gọi
Sự hiện diện của quý phụ huynh trong ngày hôm nay được coi là "dấu chỉ sống động của tình yêu và sự hy sinh". Ngày họp mặt không chỉ là cơ hội để gặp gỡ mà còn là dịp để cộng đoàn dâng lời khẩn nguyện cho các bậc cha mẹ luôn được dồi dào ơn Chúa, để các ngài tiếp tục là điểm tựa đức tin vững chắc cho các thầy trên con đường dâng hiến.
Ngày họp mặt khép lại nhưng dư âm của tình gia đình vẫn còn lan tỏa. Ngôi nhà chung ĐCV và mái ấm của mỗi gia đình giờ đây đã hòa làm một trong tình yêu Thiên Chúa, nơi mà mỗi người đều sẵn sàng dành "một đời" để tôn vinh danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân.

Tin: BTT Giáo Phận
Ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Giáo hạt Long Khánh
HÌNH ẢNH






















