NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC, NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG QUÝ ÂN NHÂN

Nov 21 2025
411
Lòng biết ơn là một trong những thái độ căn bản, thể hiện nhân cách và sự trưởng thành nơi con người. Vì thế, ngày 16/11/2025, trong tâm tình cảm tạ tình Chúa và tri ân tình người, gia đình Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc (ĐCV) hân hoan tổ chức Ngày họp mặt truyền thống mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam và tri ân quý Ân nhân.

Từ khoảng 7h00’, khung cảnh Tòa Giám Mục Xuân Lộc (TGM) và ĐCV bắt đầu trở nên tấp nập khác hẳn mọi ngày thường, với hình ảnh những chuyến xe lớn bé nối đuôi nhau đưa quý Ân nhân từ nhiều nơi trong và ngoài Giáo phận đến với gia đình ĐCV. Khuôn viên hôm nay như được tô điểm thêm bởi nhiều sắc màu khác nhau, qua những bóng dáng thân thương của các cụ ông, cụ bà, các bậc cha mẹ và cả những người còn rất trẻ. Ai nấy trên khuôn mặt đều nở những nụ cười tươi, vui mừng đến tham dự ngày họp mặt truyền thống.

Vào lúc 8h15’, tại Hội trường TGM, quý Thầy cùng quý Ân nhân bắt đầu có những giây phút khởi động tạo bầu khí nối kết, vui vẻ, sôi động nhưng cũng đầy gần gũi và thân thương.

Đúng 8h30’, Cộng đoàn hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc - Đấng Bản Quyền ĐCV; Đức Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Giám Mục Phụ Tá, Tổng Đại Diện; Cha Giám Đốc ĐCV Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, quý Cha trong Ban Giám Đốc, quý Cha giáo, quý Tu sĩ và hơn 2000 Ân nhân đến với buổi gặp gỡ.

Tiếp đó, tất cả mọi thành phần tham dự cùng nài xin Ơn Chúa Thánh Thần thánh hoá cho ngày ý nghĩa này.


Với chủ đề “Tình khúc tri ân”, ngày họp mặt năm nay như là bản hoà ca mà quý Thầy muốn dâng lên cảm tạ tình Chúa và tri ân những tấm lòng đã và đang quảng đại hỗ trợ cho việc đào tạo ứng sinh Linh mục Giáo Phận của ĐCV.

Mở đầu, Đức Cha Gioan đã ngỏ lời với cộng đoàn. Đức Cha nói: Khi nhìn xuống phía dưới Hội trường, ngài nghĩ ngay đến một Giáo Hội Hiệp Hành theo tư tưởng Đức Thánh Cha Phanxicô. Bởi có rất nhiều thành phần cùng chung tay trong công cuộc đào tạo tại ĐCV, từ quý Đức Cha, cho tới gần 20 Cha giáo nội trú, hơn 40 giáo sư ngoại trú, đặc biệt là quý ân nhân đang hiện diện nơi đây, có các cụ ông, cụ bà, giới trung niên hay trẻ hơn nữa... Tất cả chúng ta sống hiệp hành với nhau.

Cũng trong tâm tình ấy, Đức Cha Phụ Tá Đaminh khi nhìn cộng đoàn hiện diện, ngài đã nghĩ đến hình ảnh Giáo Hội là Mẹ và là Thầy. Bởi quý Thầy tại ĐCV được nuôi dưỡng cả về thể xác lẫn tâm hồn và tri thức. Ngài cũng diễn tả một điểm nối kết tuyệt vời trong ngày lễ hôm nay: Các Thánh Tử Đạo gìn giữ và truyền lại đức tin cho chúng ta, mỗi người chúng ta cần tiếp nối sứ mạng ấy.

Tiếp đó, tâm tình của ngày họp mặt được tiếp tục chuyển tải cách nhẹ nhàng sâu lắng qua lời ca tiếng hát, những phóng sự ngắn, cùng những chia sẻ của hai vị đại diện cho quý Ân nhân nói lên những tâm tư, tình cảm và cả sự thao thức trong việc giúp đỡ ĐCV. Quý vị đều cảm thấy rất vui và vinh dự khi được cộng tác trong việc đào tạo những linh mục tương lai.

Cha Giám Đốc Phaolô cũng gửi tới hai vị đại diện quý ân nhân những món quà lưu niệm, bày tỏ lòng tri ân. Đồng thời, ngài cũng có đôi tâm tình với cộng đoàn hiện diện. Ngài nói: Ân nhân của ĐCV ngày càng đông, phong phú và đa dạng, đến từ cả trong và ngoài Giáo Phận. Điều ấy cho thấy lòng yêu mến Giáo Hội, yêu mến Ơn Gọi của quý vị nơi đây. Ngài cám ơn vì những đóng góp quý giá đến từ quý ân nhân và xin tiếp tục trợ giúp và cầu nguyện cho quý Thầy, để gia đình ĐCV trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện.


Cùng với đó, Thầy Niên trưởng thay lời 381 chủng sinh gửi lời cảm ơn quý vị Ân nhân.

Ngày họp mặt được tiếp nối bằng Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hội trường TGM. Thánh lễ hôm nay được dâng với ý hướng và tâm tình cảm tạ Chúa đã ban cho đất Việt những chứng nhân đức tin anh hùng; kêu gọi mọi người can đảm sống đức tin, làm chứng cho Tin Mừng qua đời sống bác ái và phục vụ; cầu nguyện cho quý Ân nhân, xin Chúa ban muôn phúc lành trên quý vị còn hiện diện và cho những ai Chúa đã gọi về, nhờ lòng Chúa thương xót được chung hưởng hạnh phúc Nước Trời cùng các Thánh.


Trong bài giảng, Đức Cha chủ tế chia sẻ về giờ Con Người được tôn vinh qua Cái Chết và Sự Phục Sinh, như hạt lúa gieo vào lòng đất phải chết đi mới sinh nhiều hạt khác. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã theo gương Chúa Giêsu hiến mạng sống mình để vun tưới cho hạt giống đức tin được nảy nở. Các Ngài đón nhận cái chết với niềm hy vọng Phục Sinh. Trong số đó, Đức Cha nêu mẫu gương Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Thánh Anê Lê Thị Thành… Từ đó Đức Cha mời gọi quý Ân nhân noi gương các vị tiền nhân nên thánh trong bậc sống của mình. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và linh thánh.

Sau khi hưởng nếm bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, quý Đức Cha, Cha Giám Đốc, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Thầy và quý Ân nhân tiếp tục chung chia bữa cơm đượm tình gia đình tại ĐCV. Ngày họp mặt truyền thống quý Ân nhân kết thúc trong niềm vui, bình an và phúc lành của Chúa tuôn đổ trên từng người qua lời bầu cử của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ước mong sao tình Chúa - tình người từ nơi đây tiếp tục lan toả đến với mọi nơi, mọi người.

-----------------------

Ban Văn Hoá

Khoá 14 - ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
20+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc