NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Cuộc "Lên Đền" Của Cộng Đoàn Giáo Xứ Tân Hiệp dịp Năm Thánh 2025

Jul 10 2025
235
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. (Tv 122,1-2)

   Chiều thứ Bảy, ngày 05 tháng 7 năm 2025, giáo dân giáo xứ Tân Hiệp đã rộn ràng phấn khởi hành hương về Nhà thờ giáo xứ Thái Lạc để đón nhận hồng ân Năm Thánh.

   Như dân Chúa xưa, trên hành trình tiến về Đền Thánh, đoàn người vừa đi vừa cất cao những khúc ca bộc lộ niềm vui và nỗi khát khao hướng về Nhà Chúa. Hôm nay, con dân Giáo xứ Tân Hiệp cũng vừa đi vừa cất tiếng hát “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa”. Lời ca được cất lên trên môi miệng từng người, từ người lớn đến trẻ nhỏ, diễn tả cõi lòng thao thức và đầy hy vọng như chủ đề của Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”. Trong cuộc hành hương tiến về Đền Thánh khi xưa, dân Do Thái bộ hành cùng với các lễ phẩm của mình. Hôm nay, đoàn dân Chúa cũng đem theo lễ phẩm là những niềm vui, những nỗi buồn, những lo toan vất vả, những thăng trầm trong cuộc sống, cùng với tâm tình sám hối và niềm hy vọng bao la. Cùng đi trên hành trình xưa kia với dân Do Thái nào chiên nào bò… Cùng đi với dân thánh hôm nay, có Chúa và Mẹ Maria. Có hạnh phúc nào sánh bằng cuộc hành trình luôn có Chúa và Mẹ ở bên!

   Đỉnh cao của cuộc hành hương là Thánh lễ. Các bài đọc và Lời Chúa của Chúa Nhật XIV Thường niên, được cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Đức Phú, O.P., diễn giảng. Cha nhấn mạnh đến hình ảnh các môn đệ trở về vui mừng và “Satan từ trời rơi xuống như luồng chớp” muốn nói lên việc rao giảng Tin mừng được thành tựu và các ngài đã thắng được Satan. Đức Giêsu đã đưa ra những điều kiện thiết yếu cho những ai muốn đi rao giảng Tin mừng “không túi tiền, không bao bị, giày dép”. Họ phải là những người nghèo khó, khiêm tốn, và thậm chí yếu đuối, để có khả năng tin tưởng và bám víu vào Thiên Chúa. Họ được sai đến những nơi nguy hiểm, thiếu an toàn, nhưng lại nói lời bình an. Cơn cám dỗ về tiện nghi vật chất luôn đe dọa những người đi rao giảng Tin mừng. Cơn cám dỗ về ngại khó vẫn luôn làm những người đi rao giảng Tin mừng chùn bước. Như thế, người đi rao giảng Tin mừng “đừng khoe khoang về điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6.14).

   Hơn thế nữa, “sự bình an của các con sẽ đến trên những ai đón nhận Tin mừng”. Người đi rao giảng Tin mừng là người có được sự bình an của Thiên Chúa. Từ đó đem sự bình an này đến cho người khác. Đem đến sự bình an của Thiên Chúa cùng với Nước Thiên Chúa đang đến gần chính là rao giảng Tin mừng. Mọi hình thức áp đặt, đe dọa, “rút phép thông công”, những cuộc thánh chiến… sẽ làm tiêu tan sự bình an. Bình an cho nhà này, cho ngôn ngữ, cho phong tục tập quán này, cho các truyền thống, các giá trị, các nghi thức phải là tâm niệm của những người đi rao giảng Tin mừng. Tin mừng cần được hội nhập, được sống trong một nền văn hóa của một dân tộc cụ thể, cùng với những phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc đó. Tin mừng chỉ có thể được đón nhận trong tình yêu và tự do.

   Trước khi Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính, hiệp với ý nguyện của Đức Giáo Hoàng để lãnh nhận ơn toàn xá và lời chúc lành trọng thể cuối lễ.

   Cuộc hành hương đã khép lại. Một cuộc hành hương lên đường đi vào lòng đời, mang theo muôn vàn tâm tình cũng như lời huấn giáo của Thầy Giêsu Chí Thánh: “Anh em hãy ra đi”. Ra đi để trao ban tình thương, ra đi để gieo rắc hy vọng. Ước gì mỗi người  đều trở nên như muối men giữa lòng đời hôm nay.

 

Truyền Thông Giáo Xứ Tân Hiệp.

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc