Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên Năm B
Lời Chúa: Ga 6,1-15
[…] Bấy giờ Chúa Giêsu cầm
lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được
phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo
các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười
hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy
phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng Tiên
Tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người
để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
Suy Niệm
Chiêm ngưỡng đức khiêm nhường của Chúa Giêsu, chúng ta thật sự cảm thấy xấu hổ.
Vì đôi khi chúng ta chỉ đạt được một thành công nho nhỏ trong cuộc sống là
chúng ta đã huênh hoang tự đắc, cảm thấy mình là giỏi, là vĩ đại và chờ mong được
người khác ca ngợi, tôn vinh. Hình ảnh Chúa Giêsu trốn lên núi một mình diễn tả
Người đi vào trong cầu nguyện. Chúng ta chỉ có thể rèn luyện được nhân đức khiêm
nhường khi cầu nguyện. Trong cầu nguyện, chúng ta nhận ra mọi sự tốt đẹp mình đạt
được đều là nhờ ơn Chúa ban. Tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là tâm tình xứng hợp khi
chúng ta làm được điều gì đó tốt đẹp.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con luôn biết yêu mến đời sống khiêm
nhường cầu nguyện mỗi ngày. Nhờ đó chúng con hiểu được rằng, mọi sự tốt đẹp
chúng con có là do Chúa ban cho chúng con, để chúng con luôn sống khiêm tốn
hơn, không ngừng cố gắng làm nhiều việc tốt hơn, và biết sử dụng những sự tốt
lành ấy để phục vụ mọi người. Amen.