Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên Năm C
Lời Chúa: Lc 10,38-42
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một
làng kia và có một phụ nữ tên là Macta rước Người vào nhà mình. Bà có người em
gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Macta bận rộn với việc
thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một
mình mà Thầy
không quan tâm sao. Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Macta,
Macta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã
chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.
Suy Niệm
Trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa, người ta có thể có nhiều cung cách và
cung bậc diễn tả tình yêu khác nhau, như được phản ảnh trong bài Tin Mừng.
Macta và Maria, cả hai chị em đều yêu mến Đức Giêsu, nhưng mỗi người bày tỏ
lòng yêu mến của mình cách khác nhau: Macta thể hiện tình yêu ấy bằng con đường
phục vụ; còn Maria bằng con đường cầu nguyện qua việc lắng nghe Lời Chúa dạy. Việc
làm của Macta và Maria đều tốt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã trách Macta vì cô đã dựa
vào sự phục vụ của mình mà phê phán Maria và thậm chí trách cả Chúa; và Chúa
khen Maria chọn phần tốt nhất, đó là lắng nghe Lời Chúa. Chúa Giêsu đã dựa vào
“thái độ” của họ để đánh giá những việc thật sự là tốt. Vì thế, chúng ta hãy sống
và chu toàn tốt nhất bổn phận của mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Đừng dựa vào
những việc mình làm được mà phê phán người khác hay phàn nàn Chúa như Macta.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai
cả, như vườn hoa muôn sắc muôn màu. Xin cho chúng con biết tôn trọng “lối sống
đạo đức” của anh chị em mình, dù cho có khác biệt với “lối sống” của chúng con.
Amen.