Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên Năm C
Lời Chúa: Lc 9,18-24
Việc xảy ra là khi Chúa
Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các
ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo
là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong
các tiên tri thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con,
các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên
Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con
Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ
bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”. Người lại phán cùng mọi người
rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.
Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình
vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.
Suy Niệm
Tuyên xưng Đức Giêsu vẫn chưa phải là điều đáng kể, nếu người môn đệ không sống
phù hợp với lời tuyên xưng đó. Thật vậy, sau lời tuyên xưng của Thánh Phêrô,
Chúa Giêsu đã trình bày cho các môn đệ sứ mạng cần thiết của Đấng Kitô, là điều
nằm trong chương trình cứu độ của Chúa Cha, đó là: “phải chịu nhiều đau khổ,
bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ
ba sẽ sống lại”. Đồng thời, Người mời gọi các môn đệ và mỗi người chúng ta:
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho gia đình chúng con Thánh Thần của Chúa, để nhờ sức
mạnh và ân sủng của Ngài, mỗi người chúng con biết từ bỏ những ý riêng, cái tôi
ích kỷ và kiêu ngạo của mình; đồng thời, biết vác thập giá đời mình qua việc biết
đón nhận những thử thách, đau khổ trong cuộc sống hằng ngày để bước theo Chúa.
Nhờ đó, mỗi người chúng con sẽ được thông phần vinh quang với Chúa trong ngày
sau hết. Amen.