Chúa Nhật IV Thường Niên năm C
Lời Chúa: Lc 4,21-30
[…] Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”. Và Người nói với họ: […] “Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà góa trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarépta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
Suy Niệm
Mọi người trong hội đường thán phục những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, nhưng rồi họ lại vấp phạm về Người. Họ chuyển từ thái độ thiện cảm và thán phục sang thái độ bất mãn, căm phẫn và cuối cùng muốn giết chết Người. Bởi vì giữa Chúa Giêsu và họ có những khác biệt. Họ thì tìm kiếm lợi lộc qua các phép lạ còn Chúa Giêsu thì muốn dùng phép lạ để dẫn đến đức tin. Họ nghĩ Chúa là người đồng hương sẽ dành ưu tiên cho họ, thực hiện nhiều phép lạ để họ có thể hãnh diện khoe khoang, nhưng Chúa lại muốn mở rộng Nước Trời cho hết mọi người chứ không chỉ cho người đồng hương.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng dễ chuyển thái độ yêu thương sang thù ghét khi ai đó không thỏa mãn nhu cầu của mình. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết yêu thương chân thành và biết hy sinh bản thân để nghĩ đến lợi ích chung của mọi người. Amen.