CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lời Chúa: Ga 20,19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” [...].
Suy Niệm
Các môn đệ đã gặp Chúa Giêsu đang sống và hiện diện trong đời sống
của các ông. Ngày hôm nay, Người cũng vượt qua các bức tường kín
đáo mà ta đang ẩn náu, để hiện diện với ta, nhất là trong hy lễ tạ ơn,
trong lòng cộng đồng tín hữu đang tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu
đã chết và sống lại. Người đang sống hôm nay, và đang hiện diện. Lời
Người đang vang vọng bên tai ta, trong lòng Giáo Hội đang họp nhau
và trong giờ kinh gia đình mà chúng ta đang cử hành.
Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra và trao sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho
các tông đồ. Đến lượt chúng ta, Chúa cũng mời gọi mỗi người hãy lên
đường để đem tình thương của Chúa đến cho những người mà chúng
ta gặp gỡ hằng ngày, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, hôm nay Chúa cũng trao cho mọi thành viên trong gia đình chúng con sứ vụ loan báo niềm vui Tin Mừng Phục Sinh đến cho mọi người. Xin cho chúng con biết sống niềm vui đó bằng chính cách ăn nết ở gương mẫu. Như thế, niềm vui Phục sinh sẽ dần lan tỏa đến với mọi người mà chúng con gặp gỡ, ngay trong môi trường làm việc và nơi khu xóm của chúng con. Amen.