CHẦU THÁNH THỂ

CHẦU THÁNH THỂ : ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

Dec 01 2024
265
“Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”

–X—

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm người nơi máng cỏ Belem; giờ đây, Chúa đến với chúng con nơi Tấm Bánh khiêm hạ. Bí tích Thánh Thể đang là mầu nhiệm Giáng Sinh, Đấng Emmanuel đang đến với chúng con. Chúng con chúc tụng tình yêu Chúa.

Lời Chúa: Ga 1,1-5.9-14 (mời đứng – đọc xong – mời ngồi)

Vì bất trung, Israel đã bị quân thù thống trị, nhưng Thiên Chúa hứa sẽ trở lại Sion để làm Vua cứu giúp họ. Lời hứa với Israel chỉ được thành toàn nơi Đức Kitô, Đấng đã đến để thực hiện ý muốn cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày qua lịch sử. Ngôi Lời phát xuất từ Thiên Chúa đã làm người để tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa và để những ai tin nơi Người thì được sống đời đời.

Chúa Giêsu tiếp tục sinh ra giữa chúng ta nơi mỗi thánh lễ. Sự hiện diện thinh lặng và khiêm hạ thẳm sâu của Người nơi dấu chỉ Bánh – Rượu diễn tả một tình yêu đang làm kinh ngạc con tim người thiện chí, nhưng cũng là một thách đố đức tin lớn lao cho con người mọi thời, và xem ra khó hơn với thời đại ngày nay.[1]

·         Thinh lặng giây lát (tùy khả năng) rồi đọc lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, lời trong Tin Mừng Thánh Gioan: “Ngôi Lời đã làm người” tuy ngắn gọn, nhưng lại tỏ bày một mầu nhiệm lớn lao, vượt quá trí hiểu của con người. Thiên Chúa toàn năng, vì yêu nhân loại tội lỗi, chấp nhận từ bỏ vinh quang, hủy mình ra không, mặc lấy phận người mỏng giòn để được nên giống, sống gần và sống với chúng con, cuối cùng còn chấp nhận cả cái chết nhục nhằn trên Thập giá để cứu chuộc chúng con. Nếu chúng con cảm nhận được phần nào tình yêu của Chúa, lòng chúng con hẳn kinh ngạc, quỳ xuống suy phục tình yêu lạ lùng Chúa dành cho chúng con.

Câu Tin Mừng “Ngôi Lời đã làm người (…) và ở giữa chúng ta”, diễn tả hành động yêu thương cao vời mà Chúa dành cho chúng con. Một Thiên Chúa vinh quang tột cùng lại hủy mình ra không, mang lấy phận người mỏng giòn, sống trọn kiếp người hèn yếu như người tôi tớ để cứu độ chúng con (x. Pl 2,6-7). Nếu chúng con cảm nhận được một Thiên Chúa quyền năng luôn ở với chúng con, yêu thương chăm sóc cuộc đời chúng con, luôn trìu mến cầm tay chúng con và nói: “Cha con mình cùng đi về Nhà!” thì hẳn niềm vui sẽ tràn ngập trong chúng con, tựa niềm vui của Mẹ Maria ngày nào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Và lòng biết ơn, tâm tình ca ngợi Chúa sẽ luôn thấm đẫm tâm hồn chúng con. 

Lời Tin Mừng: “Phàm kẻ tiếp nhận Người, thì Người làm cho họ thành con Thiên Chúa.” Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Chúa đến chiếu sáng cuộc đời chúng con bằng chân lý và tình yêu, giúp chúng con biết mình từ đâu đến, sống để làm gì, chết rồi đi đâu và vận mạng sau cái chết là gì. Sự hiểu biết này rất hệ trọng vì giúp chúng con tiến bước từng ngày trong hy vọng và bình an mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Nhờ Chúa đến, chúng con trở nên một thụ tạo mới (x. 2Cr 5,17), được dự phần vào bản tính Thiên Chúa (x. 2Pr 1,4) và “trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng” (Cl 1,12). Nhờ Chúa đến, cuộc đời chúng con tìm được ý nghĩa và niềm hy vọng bất diệt.

Chúa không chỉ ban tặng chúng con những ân huệ lớn lao, mà còn ban cho chúng con chính Chúa. Nhờ đón nhận và thông hiệp với Chúa, chúng con được lãnh nhận lòng tốt và vinh quang của Chúa, vì “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16). Nếu chúng con cảm biết mình đang đón nhận Chúa đất trời và là Đấng Cứu Độ, thì hẳn lòng chúng con tràn ngập khao khát đáp trả tình yêu của Chúa, và tâm hồn luôn vui sướng thưa lên như Mẹ Maria ngày nào: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1,49).



[1] x. Is 52,7-10 (BĐ I); Dt 1,1-6 (BĐ II); Ga 1,1-5.9-14 (TM); Chú giải Kinh Thánh (2011), tr. 1637; 2349-2351; 2679.

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc