Chặng hành hương tại Nhà thờ Hà Nội – Cùng bước đi trong Hy vọng
Tối thứ Bảy 16.8.2025, bất chấp cơn mưa nặng hạt suốt buổi chiều, hàng ngàn tín hữu mà phần lớn là các bạn trẻ, đã quy tụ tại Nhà thờ Hà Nội – Giáo phận Xuân Lộc để tham dự chặng hành hương Năm Thánh 2025 với chủ đề: “Cùng bước đi trong Hy vọng”. Đây là lần đầu tiên chương trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha” do Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam tổ chức ở ngoài phạm vi Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, và điểm dừng là một trong những giáo xứ đông đảo nhất của Giáo phận Xuân Lộc với hơn 14.000 giáo dân.
Cùng cầu nguyện cho hòa bình
Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8 trở thành điểm nhấn thiêng liêng cho chặng hành hương này: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nơi mà sự chung sống dường như khó khăn hơn sẽ không khuất phục trước sự cám dỗ đối đầu bởi lý do sắc tộc, chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ.”
Trong phần khai mạc, cộng đoàn được mời chiêm ngắm thế giới mà Thiên Chúa dựng nên với trật tự và vẻ đẹp, để rồi ý thức rằng mọi người được gọi sống như anh chị em trong cùng một gia đình nhân loại. Lời cầu nguyện vang lên thiết tha: xin cho các dân tộc biết xây những nhịp cầu thay vì dựng thêm những bức tường, biết chọn đối thoại và hòa giải thay vì hận thù và chia rẽ.
Hồi tâm với Thánh ca – Lời mời sống Hy vọng
Lúc 19 giờ 15, chương trình bước vào phần Hồi tâm với Thánh ca do Ca đoàn Gioan Phaolô II phụ trách. Những giai điệu thánh ca dẫn đưa cộng đoàn vào một bầu khí trầm lắng, để suy tư về ơn gọi trở thành “Chứng nhân của Hy vọng giữa trần gian”.
Dựa trên huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô, cộng đoàn được mời gọi sống hy vọng không như một ý tưởng mơ hồ, nhưng như một lối sống cụ thể. Người Kitô hữu không né tránh đau khổ, nhưng không để đau khổ có tiếng nói cuối cùng: họ vẫn yêu, vẫn tha thứ, vẫn nắm tay người khác. Như Đức Thánh Cha từng nhắn nhủ giới trẻ trong Christus Vivit: “Khi mọi thứ sụp đổ, hãy để mình được Đức Giêsu nâng dậy.”
Những chứng từ bình dị – người mẹ kiên nhẫn cầu nguyện cho đứa con sa ngã, bệnh nhân vẫn mỉm cười trong đau đớn, hay vị linh mục trung thành dâng lễ trong hoàn cảnh thiếu thốn – chính là những ngọn đèn âm thầm thắp sáng hy vọng cho thế giới hôm nay.
Cao điểm: Thánh lễ Chúa nhật XX Thường Niên
Đỉnh cao của chặng hành hương là Thánh lễ lúc 20 giờ, do Cha Phêrô Trịnh Quang Khánh chủ tế, cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam đồng tế.
Trong bài giảng, Cha Tôma gợi lên suy tư về mỗi cuộc hành hương không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình tìm kiếm niềm khát mong của Thiên Chúa, vì con người đói Chúa, đói một điểm tựa để biết mình thuộc về đâu, đói một viễn tượng để hiểu đời mình đi về đâu. Chỉ Thiên Chúa mới khỏa lấp cơn đói thẳm sâu trong lòng mỗi người.
Bài giảng như một lời vọng vang mời gọi mọi tín hữu tìm thấy nguồn mạch hy vọng nơi Đức Kitô – Đấng đã chết và sống lại để đồng hành với con người trong mọi bước đường đời sống.
Dấu ấn bước đường hành hương
Sau Thánh lễ, cộng đoàn hành hương cùng nhau nhận 3 dấu mộc: của Giáo xứ Hà Nội, của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu, và của Ca đoàn Gioan Phaolô II – như một dấu chỉ trên bước đường hành hương. Bầu khí hân hoan lan tỏa: những nụ cười, những ánh mắt rạng rỡ, và trên hết là niềm xác tín rằng hy vọng Kitô giáo không bao giờ cạn.
Chặng hành hương tại Giáo xứ Hà Nội khép lại, nhưng bước đường hy vọng của người lữ hành vẫn luôn tiếp diễn. Từng người trở về mái ấm của mình, mang theo sứ mạng trở thành chứng nhân của hy vọng giữa thế giới còn nhiều bóng tối.
Và chính trong những hành động nhỏ bé, kiên nhẫn và yêu thương mỗi ngày, người tín hữu sẽ tiếp tục thắp sáng Năm Thánh 2025 – Năm Thánh của Người Lữ Hành Hy Vọng.
Thực hiện: Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng
Bộ ảnh:Bộ ảnh Hành hương Giáo xứ Hà Nội - Giáo phận Xuân Lộc
Hình ảnh: MVTT Gx. Hà Nội