BẾ MẠC NĂM THÁNH HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ MIỀN NAM 2025
Buổi sớm trời lác đác vài hạt mưa khiến nhiều người lo lắng, nhưng kỳ lạ thay, đầu giờ chiều, khi chương trình vừa khởi sự, mưa đã tạnh hẳn, trả lại bầu trời khô ráo, thoáng mát. Như thể chính Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Núi Cúi, muốn ban một món quà thật dễ chịu cho đoàn con đang quy tụ bên Thánh Thể của Người. Dù nhiều hội viên phải vượt quãng đường dài từ Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sài Gòn, Phú Cường, Xuân Lộc, Bà Rịa…, ai nấy đều mang một niềm phấn khởi và hân hoan khó tả: mệt, nhưng vui; xa, nhưng tràn đầy hy vọng.
Ngày họp mặt năm nay không chỉ là dịp bế mạc Năm Thánh, mà còn là cuộc hội ngộ lớn của đại gia đình Eymard, một gia đình được liên kết bằng tình huynh đệ, lòng mến Thánh Thể và khát vọng sống linh đạo của cha thánh Eymard giữa đời. Sự hiện diện của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Xuân Lộc, cùng cha Giuse Phạm Đình Ái, Bề trên Giám tỉnh Dòng Thánh Thể, cha Giuse Trần Ngọc Tân, Trưởng ban Sứ vụ, cha Giuse Nguyễn Đức Cương, Giám đốc toàn quốc Huynh Đoàn Thánh Thể, cùng quý cha, quý thầy và quý xơ, đã làm cho ngày gặp gỡ thêm phần long trọng và ấm áp.
Chương trình mở đầu bằng giờ chầu Thánh Thể. Cha thánh Eymard từng nói: “Chỉ 15 phút trước Chúa Giêsu Thánh Thể cũng đủ để ta lấy lại sức mạnh.” Và quả thật, trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, mọi mệt nhọc đường xa dường như tan biến. Ánh nến lung linh trên bàn thờ, ánh sáng từ hào quang Thánh Thể tỏa ra, cùng những tiếng thì thầm nguyện cầu… tất cả hòa quyện lại, giúp mỗi hội viên như được lấy lại sức sống, được chạm vào nguồn bình an sâu lắng toát ra từ Mình Thánh Chúa. Đó cũng là nền tảng thiêng liêng để cộng đoàn sẵn sàng bước vào những phần tiếp theo của ngày hội ngộ.

Ngay sau giờ chầu, buổi họp mặt Huynh đoàn diễn ra trong tinh thần cởi mở và chân thành. Cha Giuse Nguyễn Đức Cương đã giải đáp nhiều thắc mắc, đồng thời nhắc nhớ hội viên sống trung thành với tinh thần của Thủ Bản Huynh Đoàn Thánh Thể. Kế đó, cha Giuse Trần Ngọc Tân thay mặt Tỉnh dòng gặp gỡ và chia sẻ với cộng đoàn. Những lời nói chân tình, những hướng dẫn cụ thể và sự lắng nghe sâu sắc của quý cha đã tạo nên một bầu khí thân thương như gia đình. Đây không chỉ là phần họp mang tính thông tin, mà là một cuộc đối thoại đích thực, nơi mỗi niềm vui, nỗi khó và thao thức của hội viên được trân trọng đón nhận. Tinh thần ấy phản ánh đúng lời dạy của Luật sống Dòng Thánh Thể số 11: “Sức sống của một cộng đoàn tuỳ thuộc phần lớn vào những buổi gặp gỡ định kỳ; anh em đem niềm vui, nỗi khó riêng của mình ra làm niềm vui, nỗi khó chung của mọi người.” Dù còn những vấn đề chưa thể giải quyết ngay, nhưng buổi gặp gỡ hôm nay vẫn là một dấu chỉ đẹp của sự hiệp thông và đồng hành.
Tiếp nối chương trình là bài nói chuyện sâu sắc của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, xoay quanh chủ đề “Thánh Thể – Bí tích của Niềm Hy Vọng cho Người Lữ Hành.” Từ kinh nghiệm thực tế gặp gỡ của mình, Đức cha Giuse đã gợi lại cuộc đời và sứ vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, một vị Giáo hoàng mang lòng yêu mến Thánh Thể sâu xa và luôn thao thức trước những biến động của thời đại. Đức cha Giuse chia sẻ rằng chính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vào cuối đời mục vụ, đã nhìn thấy sức mạnh của sự dữ ngày càng gia tăng trong thế giới hiện đại. Ngài nhận ra rằng con người không thể chỉ chống lại sự dữ bằng những hoạt động, dù là hoạt động tông đồ hay hoạt động xây dựng xã hội, nhưng trước hết và trên hết cần trở về với cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã khẳng định: “sức mạnh của sự dữ quá lớn, và niềm hy vọng duy nhất của chúng ta chính là hy vọng vào lòng thương xót Chúa,” nơi Mình và Máu Đức Kitô, Đấng đã hiến dâng chính mình để tha thứ và cứu độ nhân loại. Qua sự nhắc lại của Đức cha Giuse, cộng đoàn được mời gọi cảm nhận sâu hơn sức mạnh cứu độ và sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể.

Đỉnh cao của ngày gặp gỡ là Thánh lễ Tạ ơn bế mạc Năm Thánh do Đức cha Giuse chủ sự. Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Quy tụ chung quanh và cùng đồng tế với Đức giám mục là đông đảo quý cha Dòng Thánh Thể, quý cha khách. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm “Ăn Thịt và uống Máu Chúa”, một lời mời gọi không dễ đón nhận, nhưng lại chứa đựng toàn bộ hy vọng đời đời. Khi ta ăn một thứ gì, nó trở thành sự sống của ta; và khi ta ăn chính Thịt và Máu Chúa, thì chính sự sống của Người nuôi dưỡng ta, biến đổi ta, giúp ta sống bằng tình yêu tha thứ, hiệp nhất và bình an, bắt đầu ngay trong gia đình và môi trường mình đang sống. Cùng với lời nhắc của ông Môsê về lòng thương xót Chúa với dân Do Thái, và tâm tình của thánh Phaolô về tình yêu huynh đệ, Đức cha Giuse dẫn cộng đoàn trở lại với mẫu gương của cha thánh Eymard: yêu mến Thánh Thể bằng đời sống hiến dâng và tha thứ.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn bước vào cuộc cung nghinh Thánh Thể trọng thể quanh chân tượng đài Đức Mẹ Núi Cúi. Ba trạm suy niệm được sắp xếp như ba bước dẫn đưa tâm hồn đi vào chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa: từ Ánh Sáng và Sự Sống mà Ngôi Lời mang đến cho trần gian; đến Trái Tim Cực Thánh Chúa, nguồn mạch xót thương vô tận; và cuối cùng là tình yêu tự hiến trong Bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu trao ban chính mình. Mỗi bước đi là một lời mời gọi sống theo linh đạo Thánh Thể: trở nên khí cụ bình an, bác ái và hiệp nhất giữa đời.
Khi cuộc cung nghinh khép lại, cả cộng đoàn lặng lẽ tỏa ra khắp lối. Ánh nắng chiều dịu nhẹ phủ xuống tượng đài Đức Mẹ như lời chúc lành cho đoàn con sắp trở về. Dù thời gian không dài, nhưng ngày họp mặt đã để lại trong lòng mỗi hội viên một sự bình an sâu lắng, như thể được chạm vào trái tim của Thiên Chúa. Giữa dòng người ra về, vang lên đâu đó những câu nói rất chân thật: “Cảm ơn Chúa vì một ngày thật đẹp”, “Đi xa thì mệt, nhưng về đây thì lòng nhẹ lắm.” Những lời ấy như kết tinh tất cả niềm vui, lòng biết ơn và hy vọng mà ngày hội ngộ đã mang lại.
Một ngày trọn vẹn bên “Thánh Thể – nguồn hy vọng của người lữ hành” đã khép lại, nhưng dư âm yêu thương và hiệp nhất vẫn tiếp tục lan tỏa trong lòng mỗi người, để họ trở về với đời sống thường ngày trong một tinh thần mới: bình an hơn, yêu thương hơn và tràn đầy hy vọng hơn.
-----
BTT, SSS
HÌNH ẢNH






















