GIÁO HỘI HOÀN VŨ

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ 2025: “ĐỨC KITÔ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA THIÊN CHÚA CHO CƠN ĐÓI KHÁT CỦA CON NGƯỜI”

Jun 24 2025
48

Chiều Chúa Nhật 22/6/2025, Đức Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ trọng thể Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Ngài mời gọi các tín hữu «chia sẻ bánh», giống như Chúa Giêsu, để nhân lên niềm hy vọng, bởi vì Chúa Giêsu là « câu trả lời của Thiên Chúa cho cơn đói khát của con người ».

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, thật tuyệt vời khi được ở trước sự hiện diện của Đức Giêsu. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe chứng thực cho điều này; Tin Mừng thuật lại cách mà đám đông đã dành nhiều giờ lắng nghe Đức Giêsu nói về Nước Thiên Chúa và nhìn thấy Ngài chữa lành người yếu đau bệnh tật (x. Lc 9, 11). Lòng trắc ẩn của Đức Giêsu đối với những người đau khổ cho chúng ta thấy được sự gần gũi đầy yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đến thế gian để cứu độ chúng ta. Nơi nào Thiên Chúa ngự trị, chúng ta được giải thoát khỏi mọi sự dữ. Tuy nhiên, ngay cả với những ai đón nhận tin mừng được Đức Giêsu mang đến, giờ thử thách cũng sẽ đến. Trong nơi hoang vắng ấy, nơi mà đám đông đang lắng nghe Thầy, chiều xuống và chẳng có gì ăn (x. c-12). Cơn đói của dân chúng và mặt trời lặn nói với chúng ta về giới hạn bao trùm trên thế giới và mọi tạo vật: ngày tàn, tựa như cuộc sống của mọi người. Trong giờ phút túng quẫn và bóng tối bao phủ ấy, Đức Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta.

Chính vào lúc ngày dần tàn và cơn đói xuất hiện, khi các Tông đồ xin Ngài giải tán đám đông, Đức Kitô lại làm cho chúng ta kinh ngạc với lòng thương xót của Ngài. Ngài động lòng trắc ẩn với những ai đang đói và Ngài mời các môn đệ lo liệu cho họ. Cơn đói không xa lạ gì với việc rao giảng về Nước Trời và sứ điệp về ơn cứu độ. Trái lại, nó nói với chúng ta về mối tương quan của mỗi người với Thiên Chúa. Đồng thời, 5 chiếc bánh và 2 con các dường như hoàn toàn không đủ cho đám đông dân chúng ăn. Sự tính toán của các môn đệ, nhìn bên ngoài thì rất hợp lý, nhưng lại cho thấy các ông thiếu đức tin. Vì ở đâu Chúa hiện diện, chúng ta sẽ tìm thấy mọi điều mình cần để có được sức mạnh và ý nghĩa cho cuộc đời.

Đức Giêsu đáp lại lời thỉnh cầu của cơn đói với dấu lạ sẻ chia: Ngài ngước mắt lên, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh, và cho tất cả mọi người hiện diện ăn (x. c.16). Những hành động của Chúa không phải là nghi thức phép thuật phức tạp nào đó; chúng đơn giản chỉ thể hiện lòng biết ơn của Ngài với Chúa Cha, lời cầu nguyện con thảo và sự thông hiệp huynh đệ của Ngài được trợ lực bởi Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều bằng cách sẻ chia những gì sẵn có. Kết quả là, có đủ cho mọi người. Thật ra, còn hơn cả đủ. Sau khi tất cả đã được ăn no nê, dân chúng thu lại được 12 thúng đầy (x. c.17).

Đó là cách mà Đức Giêsu làm thỏa cơn đói của đám đông: Ngài thực thi những gì Thiên Chúa làm, và Ngài dạy chúng ta làm như vậy. Ngày nay, thay vì đám đông được nhắc đến trong Tin Mừng, hết thảy dân chúng đang đau khổ do bởi sự tham lam của người khác, hơn là vì cơn đói của chính họ. Trái ngược hoàn toàn với cảnh nghèo khổ cùng cực của nhiều người, sự tích lũy của cải bởi một số người chính là dấu hiệu của sợ thờ ơ đầy kiêu ngạo vốn gây ra nỗi đau và bất công. Thay vì chia sẻ, nó lại phung phí những hoa trái của đất đai và lao công con người. Đặc biệt trong Năm Thánh này, gương sáng của Chúa là một chuẩn mực sẽ hướng dẫn hành động và sự phục vụ của chúng ta: chúng ta được kêu gọi sẻ chia bánh của mình, để làm cho niềm hy vọng nhân lên gấp bội và loan báo Nước Thiên Chúa đang đến.

Khi cứu đám đông khỏi cơn đói, Đức Giêsu loan báo rằng Ngài sẽ cứu mọi người khỏi sự chết. Đó chính là mầu nhiệm đức tin, mà chúng ta cử hành trong Bí Tích Thánh Thể. Vì cũng như cơn đói là dấu chỉ của nhu cầu căn bản của chúng ta trong cuộc đời này, thì việc bẻ bánh cũng là dấu chỉ ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Các bạn thân mến, Đức Kitô chính là câu trả lời của Thiên Chúa cho cơn đói của con người, bởi vì Thân Thể Ngài chính là bánh ban sự sống đời đời: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn! Lời mời gọi của Đức Giêsu phản ánh kinh nghiệm thường ngày của chúng ta: để duy trì sự sống, chúng ta cần nuôi dưỡng mình bằng sự sống, lấy nó ra từ cây trồng và thú vật. Thế nhưng, ăn thứ gì đó chết nhắc nhở chúng ta rằng một ngày kia chúng ta cũng sẽ chết, dẫu cho chúng ta ăn nhiều thế nào chăng nữa. Trái lại, khi chúng ta ăn Đức Giêsu, Bánh hằng sống và đích thực, chúng ta sống cho Ngài. Qua việc hiến dâng trọn vẹn chính mình, Chúa chịu đóng đinh và phục sinh trao ban mình Ngài vào tay chúng ta, và chúng ta nhận ra rằng mình được dựng nên để thông phần vào Thiên Chúa. Bản chất đói khát của chúng ta mang theo dấu ấn về một nhu cầu mà chỉ có ân sủng của Bí Tích Thánh Thể mới làm thỏa mãn. Như Thánh Augustinô viết, Đức Kitô đích thực là ‘panis qui reficit, et non deficit; panis qui sumi potest, consumi non potest (Serm. 130, 2): tấm bánh nuôi dưỡng và không bao giờ thiếu; tấm bánh có thể ăn nhưng không bao giờ vơi. Thật vậy, Bí tích Thánh Thể chính là sự hiện diện đích thật, thực sự và có thật của Đấng Cứu Độ (x. GLHTCG, số 1413), Đấng biến tấm bánh trở thành chính mình để biến đổi chúng ta thành chính Ngài. Sự sống và trao ban sự sống, Corpus Domini (Mình Thánh Chúa) biến chúng ta, chính Giáo Hội, trở nên Thân Thể của Chúa.

Vì lẽ này, vang vọng lại lời của Thánh Phaolô Tông đồ (x. 1Cr 10, 17), Công đồng Vatican II dạy rằng ‘trong bí tích bánh Thánh Thể, sự hiệp nhất của các tín hữu, những người làm thành một thân thể trong Đức Kitô, vừa được biểu hiện vừa hoàn thành. Tất cả đều được mời gọi hiệp nhất với Đức Kitô, Đấng là ánh sáng thế gian, là cội nguồn, là sức sống và là cùng đích của chúng ta” (Hiến chế Tín lý Lumen Gentium, 3). Cuộc rước kiệu mà chúng ta sắp sửa thực hiện là một dấu chỉ của hành trình này. Cùng nhau, như những mục tử và đoàn chiên, chúng ta sẽ được dưỡng nuôi nhờ Bí Tích Thánh Thể, thờ lạy Ngài và mang Ngài đi qua các nẻo đường. Khi làm như thế, chúng ta sẽ giới thiệu Ngài trước mắt mắt, lương tâm và trái tim của mọi người. Trước trái tim những người tin, để họ có thể vững tin hơn; trước trái tim của những người không tin, để họ có thể ngẫm suy về sự đói khát hiện diện trong lòng họ và tấm bánh duy nhất có thể làm thỏa cơn đói ấy.

Được thêm sức nhờ lương thực Thiên Chúa tặng ban, chúng ta hãy mang Đức Giêsu đến với trái tim của hết mọi người, bởi vì Đức Giêsu mời gọi tất cả tham dự vào công trình cứu độ của Ngài bằng cách kêu gọi mỗi người chúng ta hãy ngồi vào bàn tiệc của Ngài. Phúc thay người được kêu gọi, vì họ sẽ trở thành chứng nhân của tình yêu này!

—————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc