LỜI CẢM TẠ - TRI ÂN
CN 11.4.2021
Trọng kính Đức Cha Giuse – nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc.
Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ, quý Khách, quý Ân nhân, quý Tân tòng và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.
Con xin đại diện cho cộng đoàn giáo xứ, cùng anh chị em Tân tòng hôm nay nói lên tâm tình cảm mến tri ân.
Thánh Lễ nào cũng là một bài ca cảm tạ đẹp lòng Chúa. Hơn nữa, hôm nay chúng con được Đức Giám Mục của mình chủ tế Thánh Lễ Kính Lòng Chúa thương xót với 3 ý tưởng quyện vào nhau tuyệt với: Một là, chúng con được cùng tạ ơn Thiên Chúa với Đức Cha nhân dịp hồng ân Kim khánh Linh mục, 8 năm giám mục và đã hoàn thành tốt đẹp trách nhiệm làm mục tử coi sóc giáo phận Xuân Lộc của Đức Cha ; Đức Cha đã ban sắc lệnh “thành lập Giáo Xứ Xuân Hoa”. Hai là, chúng con được hiệp thông sâu sắc khi Đức Cha tận tay ban bí tích Khai Tâm cho 17 anh chị em dự tòng và hợp thức Bí tích Hôn phối cho 6 cặp gia đình. Ba là, Đức Cha đem trái tim của vị mục tử giàu lòng Thương Xót đến với khoảng 200 gia đình anh chị em nghèo khó, với nhiều sắc tộc, nhiều tôn giáo khác nhau trên mảnh đất giáo xứ Xuân Hoa thân thương này. Chúng con hết lòng biết ơn Đức Cha! Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh luôn đồng hành với Đức Cha trên mọi nẻo đường phục vụ và ban ơn bình an của Ngài trên Đức Cha mọi lúc.
Trong thánh lễ và trong chương trình hôm nay, hiệp một lòng và 3 ý tưởng với Đức Cha còn có quý Cha, dù rất bận rộn với việc mục vụ ngày Chúa Nhật. Còn có quý Tu sỹ, quý Ân nhân xa gần, quý khách. Tất cả hòa lên bản tình ca của Lòng Chúa Xót thương. Chúng con biết lấy gì đền đáp, chỉ nhờ vào lòng Thương Xót của Chúa, khấng xin Lòng Thương Xót của Chúa tuôn đổ dạt dào ân sủng xuống trên quý Cha, quý Tu Sĩ, quý Ân Nhân, những người đang hiện diện nơi đây, cũng như những người vắng mặt.
Chúng con chân thành cảm ơn từng người và tất cả những ai đã góp phần làm nên buổi lễ hôm nay cách thánh thiện, sốt sắng, trang trọng và thành công ngoài sự mong đợi. Xin Chúa – Đấng giàu Lòng Thương Xót trả công bội phần cho hết thảy chúng ta.
Xin được chân thành cám ơn các cấp chính quyền địa phương, không những tạo điều kiện thuận lợi cho giáo xứ trong thời gian qua, mà còn quan tâm hiện diện trong buổi lễ này. Kính chúc Quý Vị bình an trong đời sống gia đình và thăng tiến mạnh trong sự nghiệp xây dựng nước nhà.
Một lần nữa, chúng con xin hết lòng biết ơn Đức Cha, và qua Đức Cha, xin cho chúng con tỏ lòng kính mến và biết ơn đến Đức Cha Gioan Chánh Tòa, Đức Cha cố Đaminh, các Đấng hằng luôn ưu ái hỏi thăm, khích lệ Cha xứ và đoàn con chiên giáo xứ nghèo Xuân Hoa của quý Đức Cha. Cùng xin quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể quý Vị nhận nơi chúng con tấm lòng chân thành biết ơn và thương tiếp tục nâng đỡ, cầu nguyện cho giáo xứ chúng con.
Sau Thánh Lễ, kính xin Đức Cha, Quý Cha và Quý khách cho thêm chúng con ít thời giờ để cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ với anh chị em nghèo khó chúng con. Chúng con thật hạnh phúc và vinh dự được đón tiếp!
Lm. Chánh xứ Xuân Hoa
Giuse Vũ Ngọc Hưng