Chiều thứ Tư ngày 02-09-2020, giáo họ biệt lập Giuse Cảnh thuộc giáo xứ Tân Triều đã tổ chức trọng thể thánh lễ mừng kính thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh quan thầy của giáo họ, và hân hoan chào đón đức Giám mục giáo phận về kinh lý mục vụ, dâng thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho 56 em thiếu nhi của giáo xứ Tân Triều.
Hòa trong niềm vui của giáo xứ và giáo họ, các em thiếu nhi lần đầu tiên được lãnh nhận ơn trợ lực và soi sáng của Chúa Thánh Thần, trên khuôn mặt tươi sáng của các em đã ngập tràn niềm hạnh phúc.
Trong tâm tình của người Mục Tử với đoàn chiên, đức Giám mục đã có đôi lời nhắn nhủ tới các em thiếu nhi, ngài hỏi các em có sẵn sàng sống yêu thương và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong gia đình, làm chứng chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong trường học, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ngoài môi trường xã hội hay không, mỗi lần ngài hỏi như thế các em thiếu nhi đã đồng loạt trả lời thật mạnh mẽ “con hứa”.
Bằng sự yêu mến cách riêng, đức Giám mục đã gửi tặng tới mỗi em thiếu nhi và các anh chị giáo lý viên mỗi người một cỗ tràng hạt, ngài cũng không quên gửi lời cám ơn tới các bậc cha mẹ của các em, nhờ sự nêu gương của các bậc cha mẹ, đã thúc đẩy các em trở nên người con cái tốt của Thiên Chúa, sống làm chứng và lan tỏa tình yêu Chúa đến cho mọi người, nhất là những người di dân người lương giáo và những người đau khổ.
Đức cha cũng có những lời khen ngợi hoạt động truyền giáo của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Triều, đặc biệt là của anh chị em giáo dân giáo họ Giuse Cảnh, mỗi lần ngài trở lại đây là mỗi lần ngài chứng kiến sự đổi mới của giáo họ, khang trang từ vật chất cho tới tinh thần.
Thay mặt cộng đoàn dân Chúa giáo xứ và giáo họ, ông chánh trương đã dâng lên Đức cha và quý cha lời cảm tạ, ông cũng không quên nhờ Đức cha chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của cộng đoàn tới Đức cha Đaminh và đức cha phụ tá Gioan, và cầu xin Thiên Chúa và mẹ Maria đổ tràn hồng ân trên các ngài ban cho các ngài sức khỏe và tinh thần khang kiện, để các ngài dẫn dắt bảo vệ và nâng đỡ đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao cho các ngài. Một lần nữa để thay lời tri ân sâu sắc của cộng đoàn, một bó hoa tươi thắm đã được dâng lên Đức cha và quý cha.
Tin: Cao Trí. Hình ảnh: Hoàng Khôi.
Ban truyền thông Giáo Hạt Biên Hòa