25/01/2017
1642
Mọi Sự Đều Bởi Chúa
Người đời có câu: “Mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên” nghĩa là: người tính chuyện, nhưng trời cho thành bại. Phải chăng những thất bại của chúng ta là do Trời? Có thật là Trời đã nhúng tay vào mọi thành bại của chúng ta không?
Đây cũng là suy nghĩ của nhiều người nên tôi vẫn thường nghe tiếng than thở, ai oán trong đời thường và cả trong sách vở rằng: “Trời ơi! Sao đời tôi lại khổ thế này!”. Phải chăng Trời đầy đọa con người? Phải chăng Trời không công bằng khi cho người này mà không cho người kia?
Lần giở này Kinh Thánh ta thấy sau khi tạo dựng vũ trụ hình thành, Thiên Chúa đã trao lại cho con người. Con người có toàn quyền sử dụng của cải mà Thiên Chúa đã dựng nên và làm cho nó hoàn thiện hơn. Điều quan yếu là con người muốn ăn phải tự hái không thể “nằm chờ sung rụng”. Muốn ăn ngon con người con phải biết canh tân, biết tìm kiếm để có của ăn thức uống theo sở thích của mình. Nghĩa là con người phải tiếp tục công việc tạo dựng của Thiên Chúa để cho vũ trụ vạn vật này hoàn thiện hơn.
Như vậy, Thiên Chúa cho con người không chỉ cái cần câu mà còn cho cả con cá. Muốn ăn bao nhiêu tùy sự chịu khó của mình. Muốn dùng loại cá nào tùy sở thích của mình. Thế nên, kinh nghiệm cha ông cũng nói: “Tay làm hàm nhai, tai quai miệng trễ” là vậy! Hay “Có làm thì mới có ăn – Không dưng ai dễ mang phần cho ta”.
Chuyện kể rằng: Một vị doanh nhân biết được có một vị thiền sư tu hành đắc đạo, có khả năng nhìn xuyên thấu tương lai và quá khứ. Thế là doanh nhân đó tìm đến vị thiền sư để nhờ xem vận mệnh trong tương lai. Sau khi xem đường chỉ tay, giải thích rõ đường sinh mạng, tiền tài, nhân duyên,…thiền sư lại bảo doanh nhân ấy nắm chặt bàn tay lại và hỏi:
  • Các chỉ tay của anh đâu rồi?
Người doanh nhân đáp:
  • Các chỉ tay đang nằm trong lòng bàn tay của con
Thiền sư cười bảo:
  • Số phận của anh, đường sinh tử, đường công danh, sự nghiệp, tiền tài, tình cảm đều nằm trong tay của anh, không ai tạo ra và quyết định cho anh cả!
Nghe thế, vị doanh nhân đó tỉnh ngộ.
Hôm nay ngày Mồng Ba Tết, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy xin Chúa thánh hóa  và chúc phúc cho công ăn việc làm của chúng ta. Chúng ta không xin Chúa ban cho chúng ta con cá mà cho chúng ta có công ăn việc làm ổn định. Chúng ta không xin Chúa cho chúng ta trúng số mà cho chúng ta một năm thuận buồm xuôi gió. Xin cho mọi người trong gia đình biết dùng tài năng Chúa ban để canh tân gia đình. Đừng để gia đình nghéo khó, túng thiếu vì sự lười biếng và đam mê tật xấu của mình.
Bởi vì ở đâu đó chúng ta vẫn nghe tiếng khóc than của bao bà mẹ khóc vì có đứa con lười biếng, ham chơi. Ở đâu đó vẫn có những người vợ chạy vạy từng bữa còn chồng thì say sỉn, đỏ đen quên đi bổn phận với gia đình. Ở đâu đó vẫn có những gia đình cơm không đủ no chỉ vì một thành viên gia đình ăn chơi đua đòi đã làm cho gia đình khánh kiệt nghèo đói.
Năm nay với chủ đề “gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót”, chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi người trong gia đình hãy biết thương xót nhau. Đừng đổ dồn gánh nặng trên nhau. Hãy biết chia sẻ công việc với nhau. Có như vậy gia đình mới an khang thịnh vượng. Xin Chúa chúc lành cho các gia đình một năm mọi việc suôn sẻ và một năm thành công mọi bề. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...