10/03/2015
2277

Có một em thiếu nhi rất siêng tham dự thánh lễ, chỉ có mỗi một tật là hay ngủ gật.

Một hôm, sau lễ cha già cố gặp em: - Này, sao con hay ngủ gật thế. Từ mai trở đi, nếu không ngủ gật nữa cha sẽ cho con mỗi ngày một ngàn.

Hôm sau, quả thực em đó không ngủ gật nữa. Cha già rất mừng, và sau lễ cho em bé một ngàn như lời đã hứa và lòng tràn niềm vui vì đã có một phương pháp tốt.

Hôm kế tiếp, khi dâng lễ cha nhìn xuống, thấy em bé lại ngủ gật ngon lành.

Sau lễ, cha già hỏi thăm:- Sao, con không thích tiền nữa hở?

Thưa cha, con thích chứ, nhưng mà ông quản bảo con: nếu mày ngủ yên và không quậy nữa thì ông sẽ cho mày hai ngàn.Cool


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...